Hòa trong tâm tình tạ ơn về hành trình 75 năm hồng ân hiện diện của Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, con – một ơn gọi đã lựa chọn rời đi cũng muốn nói lên lời tri ân từ tận sâu trong trái tim mình.
Thanh xuân của nhiều người có lẽ là những ngày tháng học hành nơi phố thị náo nhiệt, với bạn bè và công việc. Nhưng thanh xuân của con lại chính là những ngày tháng được sống dưới mái nhà Đa Minh Bùi Chu cùng với quý Dì và quý Chị em. Một thanh xuân rực rỡ và tràn đầy tình yêu. Rực rỡ bởi muôn màu sắc cảm xúc con đã trải qua, có sự tĩnh lặng nhẹ nhàng của tu viện, có những nụ cười tươi nở trên khuôn mặt thấm đầy mồ hôi, và có cả những giọt nước mắt âm thầm rơi trước Thánh Thể… Và những tháng năm ấy đã giúp con học cách yêu: yêu Thiên Chúa – Đấng là tất cả của con; yêu chính mình – là một kẻ tội lỗi nhưng lại trở nên đáng giá trước mặt Thiên Chúa ThánhThiện; yêu mến chị em – những món quà vô giá mà chính Thiên Chúa đã ban tặng cho con; và yêu thiên nhiên – là những lời “tỏ tình” thật nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt mà Thiên Chúa muốn bày tỏ với con.
Con xin gửi lời cảm ơn tới các Bà, các Mẹ, các Dì đã đi trước. Có lẽ nhiều người thấy “buồn cười” khi con nói rằng nơi con yêu thích hơn cả là “Nghĩa trang của Hội dòng”. Nhưng đó là sự thật, vì con cảm nhận, nơi đây không phải là sự chết nhưng là sự sống vĩnh cửu, không phải là sự lạnh lẽo của thân xác bất động mà là hơi ấm của những trái tim cháy lửa yêu mến Chúa với một tình yêu trọn vẹn. Sự hiện diện của từng ngôi mộ là dấu chứng của một tình yêu trung thành “yêu cho đến cùng”. Những ngôi mộ là một lời mời gọi sống động dành cho tất cả. Và con hiểu rằng dù cho ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ thời đại nào Thiên Chúa vẫn luôn thật “quyến rũ”.
Lời cảm ơn chân thành con cũng muốn gửi tới tất cả quý Dì – những người đã luôn yêu thương, kiên trì đồng hành và hướng dẫn con trong những năm đầu đời của ơn gọi dâng hiến. Con cảm ơn sự lắng nghe và cùng con tìm kiếm Thánh ý Chúa trong hành trình đời con. Cảm ơn quý Dì đã dành cho con một tình yêu chân thành trong việc tôn trọng lựa chọn “hướng đi mới” của con, và cả những nụ cười, những lời hỏi thăm khi con có dịp trở về thăm Hội dòng.
Em cũng muốn cảm ơn tới các chị em đã cùng sống trong những năm qua. Em rất vui và hạnh phúc bởi sự hiện diện của các chị em. Em cảm ơn các chị em đã cùng em cầu nguyện, cùng em làm việc và chia sẻ mọi thứ: những khó khăn, và cả những thao thức về ơn gọi. Cho dù đôi khi có những va chạm và hiểu lầm, nhưng tất cả lại giúp trái tim nhỏ bé, và ích kỉ của em ngày càng mở rộng để đón nhận, cảm thông và yêu thương chân thành hơn.
Trên tất cả, con xin dâng lời tạ ơn Chúa bởi chính qua sự hiện diện của quý Dì, quý Chị em mà con cảm nhận được tình yêu của Chúa trên cuộc đời mình – vừa nhẹ nhàng, êm dịu nhưng cũng rất mãnh liệt, và nồng cháy. Giờ đây, cho dù con đã lựa chọn bước vào một ơn gọi khác nhưng con tin rằng trong Chúa con vẫn luôn thật gần với mọi người. Bởi dù có ở nơi đâu và bước đi trong ơn gọi nào, tất cả chúng ta chỉ hướng về một đích điểm đó chính là Thiên Chúa. Trái tim con vẫn luôn tin rằng ơn gọi của con đã, đang và mãi mãi được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của quý Dì và quý Chị em.
Cảm ơn những năm tháng thanh xuân ấy, cảm ơn những con người con đã được gặp gỡ, cảm ơn những kỉ niệm đã khắc sâu vào trái tim con, đã dẫn con đi sâu vào tình yêu của Ngài, lạy Chúa. Đối với con, từng giây phút đã qua chưa bao giờ là vô nghĩa và bị lãng quên, nhưng luôn vô giá và sống mãi. Và đó chính là vẻ đẹp của “lịch sử”, của một tình yêu vĩnh cửu.
Nguyện xin Chúa ban cho quý Dì và quý Chị em luôn cảm nhận được tình yêu của Ngài trong từng giây phút của đời mình. Dù là trong nhịp sống rất đỗi bình thường khiến đôi khi nhàm chán như bánh không men, hay những giây phút khó khăn như rượu nồng, và thậm chí là những giây phút tối tăm, thất vọng như rau đắng, nhưng tất cả vẫn luôn cảm nhận được hương vị đích thực của “bữa tiệc vĩnh cửu”. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn sống trọn vẹn Thánh ý Chúa, trở thành những con người Chúa muốn, như ngọn đuốc sáng bảo vệ chân lý và tình yêu.
Một lần nữa, con muốn nói rằng con rất hạnh phúc vì đã từng thuộc về Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu – một Hội dòng với bề dày của 75 năm hồng ân. Lời tri ân sẽ không kết thúc khi con dừng bút nhưng là lời kinh liên lỉ con dâng lên Chúa mỗi ngày trong đời con.
Maria Gil.













