Hằng năm, khi cánh phượng hồng khoe sắc, lúc những trang sách gấp lại thì cũng là thời gian quý chị em trong các cộng đoàn tại khu vực miền Nam của Hội dòng, dành thời gian để bước vào một hành trình khác – hành trình trở về với nội tâm. Cuộc hành trình đó không phải là một chuyến đi đến một nơi chốn mới, nhưng là cuộc trở về với Đấng đã gọi tên mình từ thuở ban đầu; trở về với tiếng gọi đã từng làm rung động con tim, trở về với Đấng đã thôi thúc chị em từ lúc xuân thì.
Chiều ngày 16/06/2026, quý chị em đến từ tất cả các cộng đoàn đã hiện diện đông đủ tại trung tâm Mục vụ Thánh Martin Hố Nai, để tham dự kỳ tĩnh tâm và thường huấn năm nay. Thời gian từ chiều Thứ 3 ngày 16/06/2026 đến sáng Thứ 2 ngày 22/06/2026, dưới sự hướng dẫn của Cha Bề trên Giuse Lê Quốc Quang, O.P. Quý chị em bước vào tuần tĩnh tâm với chủ đề: “Sống Lời Khấn Khiết tịnh theo Linh đạo Đa Minh trong cái nhìn của niềm Hy vọng.”
Giữa một thế giới đang tìm kiếm những bảo đảm nơi vật chất, thành công và các giá trị chóng qua, đời sống khiết tịnh trở thành dấu chỉ của một niềm hy vọng lớn lao hơn: niềm hy vọng đặt trọn nơi Thiên Chúa. Càng đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô, chị em càng nhận ra rằng lời khấn khiết tịnh không chỉ là một cam kết của ngày tuyên khấn, nhưng là một hành trình được làm mới mỗi ngày bằng sự tín thác, trung thành và tình yêu.
Qua các giờ chia sẻ của Cha giảng phòng, chị em được khơi mở để hiểu hơn về những giá trị đức khiết tịnh. Là người thánh hiến của thời đại, chị em sống và tuân giữ 3 lời khuyên Phúc âm như những bàn chân nhỏ đang cố gắng từng bước lội ngược dòng. Nếu xã hội đưa con người ta đến khát vọng được công nhận thì khiết tịnh là dâng hiến, là phục vụ mà không cần được xướng danh; nếu ngoài kia, con người ta vẫn ngày đêm đuổi theo những dục vọng trần thế thì đời sống khiết tịnh thánh hiến lại sống dấn thân mà không mưu cầu được bù đắp. Vì với người thánh hiến, chỉ một mình Thiên Chúa mới có đủ khả năng lấp đầy trái tim, đổ tràn ân sủng và phủ đầy khát vọng nơi người họ.
Khiết tịnh không là cánh cửa khoá chặt then cả trong lẫn ngoài, không là sự gò mình trong nỗi sợ hãi, nhưng là lời mời gọi người thánh hiến mở lòng mình ra với một tình yêu đại đồng, không tìm cơ hội chiếm hữu, nhưng luôn tìm dịp hy sinh; không sợ tình yêu bị san sẻ, nhưng chủ động giúp đỡ mọi người; không đóng khung, không ràng buộc, nhưng đó là đời sống của những trái tim luôn rộng mở và hằng khát khao sống đức ái tròn đầy. Và một điều mà Cha giảng phòng vẫn luôn nhấn mạnh đó là: luôn tìm và làm mới lại tình yêu thuở ban đầu, tình yêu dành cho Chúa, là tìm lại những kỉ niệm đẹp của những ngày đầu tập sống ơn gọi, nó thật đẹp, thật sáng và thật đáng trân quý.
Bên cạnh những giờ chia sẻ là những giờ chầu Thánh Thể, những thánh lễ sốt sắng, những phút giây thinh lặng trước mặt Chúa, tất cả những điều đó đã trở thành những khoảng thời gian ân phúc để mỗi chị em lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, để những mệt mỏi của hành trình sứ vụ và học tập được xoá nhoà, để những thao thức được soi sáng và những khát vọng dâng hiến được tiếp thêm sức sống mới. Trong sự thinh lặng ấy, nhiều điều tưởng như quen thuộc lại được khám phá bằng một cái nhìn mới, và nhiều điều tưởng đã phai nhạt lại được thắp sáng bằng ngọn lửa tình yêu ban đầu.
Tiếp nối những ngày tĩnh tâm là chương trình thường huấn thời gian từ chiều Thứ 2 ngày 22/06/2026 đến chiều Thứ 5 ngày 25/06/2026 do Cha Giám đốc Gioan B. Lê Hoàng Huynh, O.P. Hướng dẫn với chủ đề “Mục vụ Sư phạm Giáo lý.” Sau khi được nuôi dưỡng bởi đời sống nội tâm, chị em tiếp tục được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, đặc biệt trong lãnh vực giáo lý.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, việc truyền đạt đức tin không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết giáo lý vững vàng mà còn cần đến nghệ thuật giáo dục, khả năng đồng hành và sự nhạy bén trước những chuyển biến của con người thời đại. Qua các chuyên đề học tập và những giờ trao đổi thực tế, chị em có cơ hội đào sâu hơn về phương pháp sư phạm giáo lý, được học hiểu hơn về Phụng vụ và Luân lý, đồng thời nhìn lại cách thức mình đang thực hiện sứ vụ nơi các giáo xứ và nơi cộng đoàn.
Khóa Tĩnh tâm năm và Thường huấn khép lại, nhưng ắt hẳn, những gì được lãnh hội trong những ngày hồng ân ấy sẽ còn tiếp tục đồng hành với chị em trên hành trình sứ vụ. Khép lại những ngày ân phúc ấy, mỗi Chị em trở về cộng đoàn của mình với một tâm hồn mới, một niềm hy vọng được củng cố và một tình yêu được làm mới, một tình yêu luôn có Chúa làm trung tâm điểm và hằng biết đặt Người ở vị trí tối hậu trong cuộc đời người thánh hiến. Từ những giờ phút gặp gỡ Chúa trong thinh lặng đến những tiết học về những trang kiến thức được đào sâu, tất cả đều trở thành hành trang quý giá giúp chị em tiếp tục sống ơn gọi Đaminh cách trung tín và quảng đại.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự nơi mỗi chị em công trình tốt đẹp của ơn gọi, tiếp tục gìn giữ và làm cho hạt giống ân sủng được trổ sinh hoa trái dồi dào. Xin cho những ngày được sống bên Chúa, được học hỏi và được gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ sẽ trở thành nguồn động lực giúp mỗi chị em luôn hân hoan bước đi trong niềm hy vọng, trung thành với lý tưởng dâng hiến và nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ Dân Chúa.
BVH Miền Nam






















