Ngày 15/9/2026, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Tu xá Liễu Đề hân hoan mừng lễ Bổn mạng trong bầu khí hiệp thông của gia đình Hội dòng và cộng đoàn Giáo xứ Đền thánh Liễu Đề. Mặc dù mưa gió kéo dài từ sáng, quý Cha, quý chị em và đông đảo bà con giáo dân vẫn quy tụ, cùng hiệp thông và chung chia niềm vui với cộng đoàn Tu xá.
Trước Thánh lễ là nghi thức làm phép khu lăng mộ của Tu xá được Cha phó Giuse cử hành tại thánh địa Giáo xứ Liễu Đề. Đây là công trình được chỉnh trang và sửa sang lại sau một thời gian dài nằm ở vị trí thấp, khu lăng mộ cũ thường chịu ảnh hưởng của ngập úng; qua thời gian, một số hạng mục cũng đã xuống cấp. Việc sửa sang nhằm mang lại một nơi khang trang, sạch sẽ và trang nghiêm hơn cho nơi an nghỉ của các chị em đã qua đời.
Công trình cũng diễn tả tâm tình trân trọng và biết ơn đối với những chị em đi trước, những người đã sống, phục vụ và góp phần xây dựng cộng đoàn qua từng chặng đường. Việc chăm lo nơi an nghỉ của các chị em không chỉ là gìn giữ một công trình, nhưng còn là cách thế để thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân và tiếp nối gia sản mà các thế hệ đi trước đã trao lại.
Sau nghi thức làm phép, cộng đoàn cùng Chầu Thánh Thể, dành những giây phút thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể và chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ mừng Bổn mạng.
Thánh lễ được cử hành lúc 10g00 do Cha Quản hạt Vinh Sơn chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Chánh xứ Đaminh, Cha Phó xứ và quý Cha quê hương. Hiện diện trong Thánh lễ có chị Bề trên Tổng quyền, quý chị Ban Tổng Cố vấn, quý chị Bề trên, quý chị em miền Liễu Đề, đông đảo chị em trong Hội dòng và bà con giáo dân Giáo xứ Đền thánh Liễu Đề.
Trong bài giảng, Cha Chánh xứ Đaminh hướng cộng đoàn về mầu nhiệm Đức Giêsu chịu đau khổ và sự hiệp thông của Đức Maria trong cuộc khổ nạn của Người. Từ lời nhắc nhở đơn sơ “có yêu là có đau”, ngài giúp cộng đoàn nhận ra chiều sâu của tình yêu được thể hiện nơi Thánh giá.
Vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã tự nguyện đón nhận đau khổ và hiến mình trên Thánh giá. Cùng với Người, Đức Maria đã đứng dưới chân Thánh giá, đón nhận nỗi đau của người Mẹ và hiệp thông với Con trong giờ phút khổ nạn.
Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn biết đón nhận những hy sinh và đau khổ trong đời sống với lòng tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Đặc biệt, với người sống đời thánh hiến, tình yêu dành cho Chúa được thể hiện không chỉ trong những lúc thuận lợi, nhưng còn qua sự trung thành với ơn gọi giữa những thử thách và hy sinh của đời sống mỗi ngày.
Cuối Thánh lễ, chị Bề trên Tu xá thay lời cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đến quý Cha, quý chị em, quý ân nhân, thân nhân và quý tổ thợ đã quảng đại cộng tác, nâng đỡ Tu xá, cách riêng trong việc sửa sang và hoàn thiện khu lăng mộ.
Sau Thánh lễ, quý Cha, quý chị em và bà con giáo dân cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên nhà xứ. Trong bầu khí thân tình, những cuộc gặp gỡ và lời chúc mừng đã khép lại một ngày mừng Bổn mạng đầy tình hiệp thông.
Xin Đức Maria Sầu Bi, Bổn mạng Tu xá Liễu Đề, chuyển cầu cùng Chúa cho cộng đoàn luôn biết sống trung thành với ơn gọi, biết trân trọng những gì các thế hệ đi trước đã vun đắp và tiếp tục trao ban đời mình trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
BTT




















