Vào lúc 10h ngày 29/08, tại Tu viện Thánh Thomas Aquino Thức Hóa, Khối Thường huấn 3 (chị em khấn trọn từ 10 năm đến 25 năm) tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Augustinô – Bổn mạng của khối. Cuộc đời vị thánh lừng danh Augustinô có thể nói là một hành trình từ một người lầm đường lạc lối, “lăn xả vào những vật xinh đẹp Thiên Chúa đã tạo dựng nên” (Tự thuật X, 27) và từng đi theo những tư tưởng sai lạc, trở thành một trong những vị Giám mục vĩ đại, nhà thần học lỗi lạc và là một trong bốn vị Tiến sĩ lớn của Giáo hội.
Giữa những ngày mưa gió dầm dề, thứ Bảy ngày 29/08 có thể nói là một ngày đẹp trời. Thời tiết thuận hòa, chị em từ khắp các nẻo đường trong và ngoài giáo phận trở về, mang theo tâm trạng háo hức vì được quy tụ trong dịp lễ Thánh Bổn mạng. Buổi gặp mặt bắt đầu vào lúc 8h30 với những chia sẻ của chị em trong khối, báo cáo thu chi trong năm. Tiếp đó là những dự định cho cuộc gặp gỡ bất thường sắp tới của chị em trong khối và ôn hát.
Trước khi bước vào Thánh lễ, chị em có những giây phút lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Giữa những bộn bề của sứ vụ tông đồ, của công việc,… Thánh Thể chính là điểm tựa, là nguồn năng lượng và sức mạnh cho người thánh hiến.
Thánh lễ được mở đầu với bài hát “Augustinô, Thánh nhân che chở hồn con” (Lm. Xuân Ly Băng). Lời ca diễn tả hành trình cuộc đời của một người từng lầm lỡ, với bao trắc trở, lầm than, nhưng rồi chỉ có nơi tình Chúa mới được vuông tròn.
Dâng Thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa, Cha giáo Augustinô Đoàn Văn Chủng phân tích hình ảnh trái tim khắc khoải, trái tim được thanh luyện và trái tim tỏa sáng của Thánh Nhân. Augustinô từng có đầy đủ những vinh hoa và danh vọng trần thế, cũng từng tìm vui trong những đam mê, lạc thú. Nhưng tất cả những thành tựu của trần thế không khỏa lấp được những khát khao trống rỗng của tâm hồn. Ngài khắc khoải và khao khát đi tìm chân lý.
Ơn Chúa cùng với những lời cầu nguyện liên lỉ của Mẹ Ngài là Thánh Mônica, những bài giảng sâu sắc và gương sống thánh thiện của vị Thầy Ambrôsiô đã từng bước đưa Augustinô trở về với Chúa. Thánh Nhân đã trải qua những cuộc giằng xé nội tâm, giằng xé giữa xác thịt và tinh thần. Thiên Chúa đã thanh luyện trái tim Ngài để Ngài trở thành một vị thánh vĩ đại.
Nhìn vào hình ảnh trái tim có lỗ trên bức tượng Thánh Nhân, mỗi chị em đặt ra câu hỏi: Chúng ta có để Thiên Chúa lấp đầy trái tim chúng ta không? Hay còn có thứ gì đó len lỏi vào khoảng trống trong tâm hồn người dâng hiến?
Chị em trong khối đã khấn trọn được 10 năm đến 25 năm! Chúng ta không còn quá trẻ để nói về sự bồng bột, nhưng không già để nói đến một lối sống an phận. Chị em chính là hiện tại và sức mạnh của Hội Dòng!
Thánh lễ kết thúc nhưng đọng lại trong mỗi người là sự sốt sắng và quyết tâm hoán cải. Noi gương Thánh Bổn mạng, mỗi chị em được mời gọi say mê đi tìm sự thật, lẽ phải và đức khôn ngoan, với đối tượng là Thiên Chúa và con người. Đồng thời, mỗi người được mời gọi đi vào đời sống nội tâm để hoán cải mỗi ngày.
Thánh Augustinô đã sống một đời sống cầu nguyện liên lỉ, không ngừng đào sâu Kinh Thánh. Kinh nguyện trong cộng đoàn giúp Ngài thêm mạnh mẽ. Mỗi chị em cũng cần gắn bó đời sống mình trong cầu nguyện, không ngừng học hỏi Kinh Thánh và vun đắp đời sống huynh đệ cộng đoàn. Đó là những cột trụ mà mỗi chị em bước theo linh đạo Đaminh cần sống.
Nt. Cêcilia Vân Anh
















