Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, vào lúc 08g30 sáng ngày 06 tháng 7 năm 2026, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã cử hành Thánh lễ An táng nữ tu Scholastica Đoàn Thị Tịnh tại Nguyện đường Hội dòng, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tiễn đưa người nữ tu trung tín hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, trở về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Trước đó, vào lúc 15g00 Chúa nhật XIV Thường niên, gia đình thánh hiến miền Nam Ninh đã quy tụ tại Nguyện đường Hội dòng để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho nữ tu Scholastica. Trong bầu khí hiệp thông và yêu mến, quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn đã phó dâng người chị em thánh hiến cho lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời chia sẻ niềm đau với Hội dòng và tang quyến bằng lời cầu nguyện chân thành.
Trước Thánh lễ An táng, nghi thức tiễn biệt Chị Scholastica được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Tất cả chị em trong Hội dòng, tang quyến cùng đông đảo thân hữu đã quây quần bên linh cữu để dâng lời kinh nguyện, nói lời từ biệt và phó dâng người chị em thân yêu trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Thánh lễ An táng do cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn, Đặc trách các dòng tu Giáo phận, chủ tế, cùng quý cha đồng tế và quý thầy phó tế. Hiện diện trong Thánh lễ có chị em trong Hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, bà con thân quyến, quý cộng đoàn giáo xứ Tương Nam, quý hội đoàn cùng đông đảo bà con giáo xứ Chính tòa Bùi Chu.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Phạm Văn Hiển đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm cuộc đời của nữ tu Scholastica dưới ánh sáng Lời Chúa. Cha nhấn mạnh rằng, trong suốt hành trình tận hiến, chị đã không ngừng cố gắng chu toàn sứ vụ Thiên Chúa trao phó qua Hội dòng bằng tất cả tình yêu và lòng trung tín. Những hy sinh âm thầm, những nỗ lực bền bỉ và đời sống quảng đại của chị chính là của lễ đẹp lòng Chúa. Cha cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa đón nhận tất cả những cố gắng ấy, thanh luyện những giới hạn phận người và ban cho chị, người đã luôn hướng nhìn về Thiên Chúa trong suốt hành trình dâng hiến, được hưởng niềm vui viên mãn trong Nước Trời.
Nhìn lại cuộc đời của nữ tu Scholastica Đoàn Thị Tịnh, nhiều người vẫn trìu mến gọi chị là “bà tiên trong khu vườn cổ tích của Hội dòng Đa Minh Bùi Chu.” Xuất thân từ một gia đình khá giả, chị đã quảng đại từ bỏ mọi sự để bước theo tiếng gọi của Đức Kitô. Với mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu, chị luôn mang đến sự bình an, yêu thương và nâng đỡ cho những người chị em mình gặp gỡ. Theo năm tháng, chị trở thành như một cội cây lớn trong lòng Hội dòng, âm thầm cắm rễ sâu trong tình yêu Thiên Chúa và lặng lẽ tỏa bóng mát bằng đời sống yêu mến phụng vụ, tinh thần kỷ luật và sự trung tín với đoàn sủng Đa Minh. Chính cuộc đời của chị đã trở thành một “cuốn luật sống động”, âm thầm đào tạo và nâng đỡ biết bao thế hệ chị em trên hành trình theo Chúa.
Sau Thánh lễ, linh cữu nữ tu Scholastica được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Thánh địa Hội dòng, khép lại một hành trình dương thế, nhưng cũng mở ra niềm hy vọng về cuộc gặp gỡ viên mãn với Đấng mà chị đã yêu mến và phụng sự suốt cuộc đời.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã ban qua cuộc đời nữ tu Scholastica Đoàn Thị Tịnh. Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đón nhận người nữ tu trung tín vào hưởng niềm vui bất diệt trong Nước Trời và cho cuộc đời tận hiến của chị tiếp tục trở nên hạt giống âm thầm sinh nhiều hoa trái nơi Hội dòng và Giáo Hội.
BTT
Album hình ảnh: https://photos.app.goo.gl/F6PWJiNn7szMASrN8
Một số hình ảnh khác:





























