Hôm nay mùng một tháng mười,
Giáo Hội kính nhớ một người nữ trinh.
Trái tim trong sáng lung linh,
Với tình yêu lớn kiên trinh vẹn tròn.
Con đường thơ ấu sắt son,
Hài Đồng yêu Chúa mãi còn đơn sơ.
Vẻ đẹp thuần khiết nguyên sơ,
Điểm tô thêm sắc vườn thơ Nước Trời.
Têrêsa yêu Chúa không ngơi,
Hiến dâng trọn vẹn mảnh hơi cuối cùng.
Dẫu rằng nhà kín đóng khung,
Tinh thần truyền giáo bay tung khắp miền.
Ước mong đi tới vô biên,
Đem tình yêu lớn trao liền phương xa.
Tâm hồn thơ ấu ngân nga,
Trong lòng Giáo Hội con là tình yêu.
Tình yêu đáp trả Tình Yêu,
Hoa hồng ân phúc dệt thêu cho đời.
Tình yêu dâng hiến gọi mời,
Một đời trung tín sáng ngời tin yêu.
Maria Thu Huyền













