Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Tư

Hành Trang Cuộc Đời

05 Tháng Bảy, 2022

Cuộc đời mỗi người là một hành trình học tập không ngừng, bởi việc học không chỉ gói gọn trong ý nghĩa tìm hiểu kiến thức trên ghế nhà trường qua những trang vở, cuốn sách; nhưng “học” còn là trau dồi cho mình những kỹ năng, kinh nghiệm qua từng ngày sống và qua từng biến cố trong cuộc đời của chúng ta.

Cũng vì lý do ấy, ngày 27 tháng 6 vừa qua, tôi được tham gia khóa học Sư Phạm Giáo Lý Nâng Cao II do Ban Giáo Lý Giáo Phận tổ chức. Sau 4 ngày học tập và sinh hoạt, giờ đây, trong tôi như đang bừng cháy lên ngọn lửa lòng biết ơn Thiên Chúa đã thương cho tôi được biết và tham dự khóa học này dưới sự hướng dẫn của qúy Cha, quý Thầy và quý Dì. Tôi tin rằng những gì đã được học nơi này sẽ mãi in dấu ấn đậm nét nơi tôi và là hành trang cuộc đời cho tôi cũng như cho tất cả những ai cùng tham gia khóa học.

Sáng sớm ngày 27 tháng 6, sân chủng viện đã thấp thoáng bóng dáng của những anh chị em về tham gia khóa học. Không khí rộn ràng trong giây phút ghi danh, đón tiếp bỗng chốc lan nhanh khắp cả khoảng sân rộng. Điểm qua danh sách học viên, tôi thấy sự đa dạng và phong phú đến ngỡ ngàng, họ đến từ nhiều giáo xứ, ở các giai đoạn và từng độ tuổi khác nhau, có những người tuổi đã xế chiều và cũng có những em còn đang rạng ngời tuổi thần tiên; họ là những nhà giáo tri thức, là những người nông dân chất phác thật thà, là những em học sinh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, v.v. Những điều ấy đã góp phần làm nổi bật lên khao khát được học hỏi, được trau dồi và được nâng cao khả năng trong sứ mạng là người giáo lý viên của mình, cho dẫu họ là ai, ở độ tuổi và môi trường nào.

Khóa học diễn ra không quá dài, chỉ vỏn vẹn 4 ngày 3 đêm, nhưng với bản thân, tôi cảm nhận được rõ nét những giá trị mà khóa học đã mang lại cho tôi cả về mặt tri thức lẫn đời sống. Qua khóa học này, tôi được nhắc nhớ lại các nhân đức làm người, được học để trở thành một công dân tốt, một giáo lý viên tốt và một kitô hữu tốt. Không những thế, với bản thân tôi, những kiến thức về các môn học như: Ơn Gọi Và Linh Đạo Giáo Lý Viên, Thánh Kinh, Phương Pháp Sư Phạm, cũng được nâng lên nhờ sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình của quý Cha, quý Thầy và quý Dì. Là kitô hữu và là một giáo lý viên, tiên vàn, tôi ý thức được rằng: Lời Chúa luôn là kim chỉ nam cho đời sống của tôi; lời Chúa giúp tôi hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa – Đấng sáng tạo và làm chủ muôn loài. Không những thế, dưới ánh sáng của lời Chúa, tôi được dẫn dắt bước theo sát Đức Kitô trên đường hoàn thiện như lời Thánh Vịnh đã viết: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).

Vì là khóa học nâng cao, nên ngoài những kiến thức nền tảng, tôi còn được học biết thêm những phương pháp sư phạm khác nhau, là tinh hoa quý báu đã được chắt lọc và được tích lũy bằng kinh nghiệm những thầy cô đã có thâm niên trong việc giảng dạy. Và hôm nay, tôi được hiểu sâu và rõ hơn giá trị của từng phương pháp qua những bài giảng sống động và hấp dẫn của quý Thầy, quý Dì. Là giáo lý viên – nhà sư phạm giáo lý, những phương pháp ấy như điều vô giá mà tôi được thụ hưởng từ thế hệ đi trước. Tôi tin, đó sẽ là những điều rất hữu ích và đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp trong sứ mạng giáo lý viên của mình. Tất cả những điều đó, tôi trân trọng, cố gắng đào sâu, ghi nhớ để mang theo trong suốt những tháng ngày giảng dạy như hành trang cuộc đời của tôi.

Ngoài những hành trang trên sách vở, điều quý giá nữa tôi học được và cũng nhặt bỏ vào ba-lo hành trang của mình là tình yêu – tình yêu Đức Kitô. Tình yêu ấy như ngọn lửa đang cháy bừng trong từng người nơi không gian địa lý giới hạn này. Tình yêu ấy gửi qua Đức Cha – người cha chung giáo phận, dù bận rộn với biết bao công việc của người mục tử, vẫn dành thời gian ưu ái đến để động viên, để khích lệ mỗi chúng tôi: “cố gắng trở nên gương sáng và không ngừng cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong đời sống thường nhật” để qua đó, cùng với ơn Chúa giúp, các em sẽ tiến bước trên đường nhân đức qua hình ảnh gương mẫu của người giáo lý viên, bởi lẽ “lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn”. Tình yêu ấy còn như làn sóng biển trào dâng nhấn chìm những mệt nhọc hằng ngày qua hình ảnh quý Cha, quý Thầy và quý Dì – những nhà giáo dục đức tin luôn nhiệt tâm phục vụ mà quên đi thước đo thời gian của trật tự tuần hoàn. Tôi biết, đằng sau những tiết học thành công, ẩn mình trong những giờ sinh hoạt sôi nổi là biết bao đêm dài thức khuya của quý Cha, quý Thầy, quý Dì trong Ban Giáo lý. Ai ai cũng ra sức làm việc để có thể dệt nên từng trang giáo án tốt nhất, không chỉ bằng kiến thức mà thôi nhưng là bằng cả trái tim của những nhà đào tạo, của những con người trọn đời dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Và có lẽ, động lực duy nhất để quý Cha, quý Thầy và quý Dì cố gắng là tình yêu, tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô như Thánh Phaolo khẳng định: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr5,14). Cha ông ta vẫn dạy: trường học cho ta kiến thức, còn trường đời cho ta kinh nghiệm. Đúng như lời dạy ấy, giờ này, chính bản thân tôi có được cảm nhận chân thực về kinh nghiệm bước đi theo tiếng gọi tình yêu Chúa cách mãnh liệt của những con người dấn thân phụng sự Chúa với lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những điều tuyệt vời ấy đã nhanh chóng đi sâu vào trong tiềm thức và cả trái tim tôi như những hành trang thiết yếu để tôi mang theo suốt cuộc đời.

Khóa học đang dần khép lại với khoảng thời gian chỉ còn được ước tính bằng giờ. Dẫu biết rằng, một vài dòng chữ ngắn ngủi hay từng trang nhật kí suy tư không thể nào gột tả hết tâm tình của tôi sau khóa học này. Nhưng với tôi, tất cả những điều tôi được học, được cảm nhận, sẽ mãi in sâu và luôn là hành trang cuộc đời con trong sứ mạng là giáo lý viên – người loan báo Tin Mừng của Chúa.

Maria Trần Thu Hằng, Thỉnh sinh 

Share144Send

Bài viết liên quan

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Khi màu tro nở hoa bác ái

Trạm sạc yêu thương

Mỗi bước chân – một cảm nghiệm

Giáng Sinh về

Chúa vẫn yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta không hoàn hảo

Vui lên, nào vui lên! Vì Chúa sắp đến nơi rồi!

Thức tỉnh cảm xúc

Những bài viết mới nhất

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026

Giấc mơ ghế

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

[Lời cảm ơn số 40] – Lời tri ân gửi đến quý Sơ Dòng Đa Minh chân phước Imelda, Rôma

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Cao hơn nữa

Giả hình thánh thiện

Khi lá vả rơi

Cám dỗ trong đời

Khi màu tro nở hoa bác ái

Đừng tự chôn

Giao năm – Giao lòng

Chiều cuối năm

Chiếc Áo dòng và tâm tình của những môn đệ thừa sai

Khối Học viện Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu mừng bổn mạng Tôma Aquinô và gặp gỡ cuối năm 2025

Ở lại trong thinh lặng để được kiện toàn

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com