“Bình an, bình an, chúng con khát khao nhận bình an của Chúa. Bình an, bình an, thế giới khát khao nhận bình an của Ngài”.
Vội vã, ồn áo, náo nhiệt…là nhịp sống của con người trong thời đại hôm nay. Trong một thế giới chạy theo mọi thứ hư ảo, người ta dần quên đi mất mục đích sống, lý tưởng sống và tình yêu thương dành cho nhau. Người ta tranh giành quyền lực, địa vị, tiền bạc… bởi họ tưởng những thứ đó mới củng cố địa vị cho họ, mới cho họ hạnh phúc và sự bình an. Một thế giới không chiến tranh, một thế giới sống an nhiên tự tại, một thế giới mà nơi đó tình yêu thương đồng loại được ưu tiên và là mối bận tâm hàng đầu… dường như đó lại là một thứ xa xỉ của biết bao người và biết bao nước trên thế giới ngày nay. Con người ngày hôm nay đang phải đối diện với sự xung đột, thù hằn và loại trừ lẫn nhau. Điều này đã dẫn đến biết bao tội ác. Nhiều tệ nạn đã trở thành điều bình thường và là “tin nóng” để dư luận bàn tán sôi nổi trong sự vô cảm. Họ cho rằng một thế giới hoàn hảo chỉ tồn tại trên thiên đường và đó chỉ là chuyện viển vông không tưởng.
Tin Mừng của ngày hôm nay dẫn chúng ta đến sự Bình an đích thực. Sau khi Đức Giêsu đã bị treo trên cây Thập giá, các môn đệ dường như mất đi điểm tựa đời mình, các ông sợ hãi, lo lắng. Các ông nhốt mình trong nhà, không dám đối diện với thực tế và sợ người Do Thái vì họ sợ phải chịu chung số phận với Thầy mình. Vì thế, nỗi sợ hãi bủa vây các ông. Nỗi sợ hãi đó như tảng đá đè nặng và che lấp tâm hồn các ông. Bao việc Đức Giêsu làm, bao lời dạy dỗ của Thầy Chí Thánh vẫn còn nguyên đó, nhưng bây giờ đó lại như một khoảng trống trong tâm hồn các ông.
Chính lúc đó, Đức Giêsu đến. Ngài đến ban cho Bình an giữa lúc các môn đệ đang chơi vơi, chông chênh. Sau khi có sự bình an đích thực trong tâm hồn, các ông đã can đảm ra đi làm chứng cho Đức Kitô phục sinh.
Với tôi, “tảng đá” nào đang đè nặng và che lấp tâm hồn? Tảng đá nào đã làm cho tôi không mở lòng ra với Chúa và với mọi người được? Tôi có để cho Bình an của Đức Giêsu Phục Sinh ngự trị trong tâm hồn giữa những khó khăn hay bấn loạn trong cuộc đời không hay tôi đang đi tìm thứ bình an giả tạo nơi những thụ tạo?
Lạy chúa, bình an là thứ con người đang khao khát và mong có được nó từng ngày, từng phút trong cuộc đời. Đặc biệt trong một thế giới hận thù và chia rẽ đang xâm chiếm thì sự Bình an lại càng cần thiết hơn lúc nào hết. Xin cho chúng con Bình an của Đức Kitô Phục sinh, xin cho sự Bình an của Ngài lan tỏa đến khắp mọi người, mọi ngóc ngách trong cuộc đời, để tất cả chúng con được hưởng nếm niềm vui và ân sủng của Ngài. Xin cho chúng con biết đặt niềm tin và niềm hy vọng vào nền móng là đá tảng Đức Giêsu Kitô. Amen.
San Hô – HV