3 năm 9 tháng 1 tình yêu
Nhớ mãi quên sao một buổi chiều
Thu đến thức tỉnh hồn Mơ mộng
Mở lối, đêm tàn, ló hừng đông…
Như hướng dương vươn gặp nắng hồng
Ngập lòng hăm hở ung dung bước
Bao tiếng gọi mời nay từ khước
Hướng ngọn hải đăng “Giêsu hiền”
Và chần chờ chi – Đaminh tiến!
Nhấc máy alo – balo liền
Nhằm ngày kính Mẹ, thuyền con tiến
Cập bến Dòng Cha, hết ưu phiền…
Nay những phút giây, xin hoài niệm
Tri ân, cảm mến mẹ Hội Dòng
Biết ơn “người” vẫn mãi trông mong:
Con khôn lớn, tu tài, tu đức!
Xin cho “người” – ngọn đèn cháy rực
Luôn yên bình và mãi an khang!
Bốn mùa xoay chuyển vần năm tháng
Dịu nhẹ sắc thu, con tìm về!
Con xin hòa nhịp cùng năm tháng
Bảy lăm năm thánh ý nhiệm mầu
Trong vòng tay Mẹ – Dòng yêu dấu
Con nguyện trung kiên mãi bền lâu.
Maria Lê Mơ – Miền Trung Lao













