Có những chuyện không nằm trong giáo trình giảng dạy,
Không được ghi trong nhật ký của Hội dòng,
Cũng không có trong bất kỳ sổ tay đào tạo nào.
Đó là chuyện… của trái tim.
—————–
Lời chia sẻ: Sr. Hương Nguyên OP
Khi một em nhỏ không có bạn…
Trước mỗi buổi học, tôi luôn dành ít phút để các em kết nối, trò chuyện với nhau.
Không vội vàng vào bài, không lao ngay vào kiến thức…
Vì với tôi, một học trò của mình mà không có bạn – đó là một thất bại của chính tôi, chứ không chỉ của em.
Tôi từng chứng kiến một ánh mắt lạc lõng giữa lớp học rộn ràng.
Từng nghe một tiếng thở dài rất khẽ giữa tiếng cười con trẻ.
Và tôi hiểu:
Không phải em ấy học kém.
Em ấy chỉ đang… một mình.
Chính vì vậy, tôi luôn thích mời các cộng tác viên về Kỹ năng sống để giúp các cháu có những kỹ năng cần thiết như:
Biết cách chơi với nhau,
Biết cách chia sẻ,
Biết cách đón nhận nhau,
đặc biệt là không ai loại trừ ai. v.v…
Kinh nghiệm cho tôi thấy, một khi một em nhỏ có bạn,
một khi em ấy được đón nhận,
mọi nguồn năng lượng tích cực sẽ được mở ra.
Các em cười tươi hơn, học nhanh hơn, mạnh dạn hơn và… sống thật hơn.
Càng tiếp xúc với trẻ, tôi càng thấy yêu trẻ
Và càng yêu trẻ, tôi càng thấy tầm quan trọng của giáo dục.
Giáo dục đúng cách, sẽ có sự phát triển lành mạnh.
Giáo dục tích cực sẽ giúp phát triển tích cực và ngược lại.
—————–
Giữa một thế giới đầy cạnh tranh, đầy so sánh, đầy rào cản, tôi muốn giữ lại cho các em một thế giới nhỏ – nơi các em được làm chính mình, được yêu thương và được có bạn.
Vì tôi tin, giáo dục bắt đầu từ trái tim.
Và trái tim, thì luôn biết cách tìm đến trái tim khác.

Cảm ơn bạn đã đọc! Hẹn gặp ở những dòng tâm sự tiếp theo!