Vào sáng ngày 25/5/2025, tại nhà nguyện của Tu viện Mẹ Thiên Chúa Quần Phương, Trường Mầm non Bông Hồng đã đặc biệt tổ chức Thánh lễ Tạ ơn cho các bé ra trường. Thánh lễ là dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hành trình yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các bé trong suốt những năm tháng đầu đời.
Điểm đặc biệt và đầy xúc động trong Thánh lễ là sự tham gia tích cực của chính các bé trong các phần phục vụ phụng vụ: đọc bài đọc, hát Đáp ca và dâng lời nguyện giáo dân. Mỗi lời đọc, câu hát tuy còn non nớt nhưng lại chứa đựng tất cả sự đơn sơ, chân thành và thánh thiện của những tâm hồn trẻ thơ.
Cha chủ tế trong bài giảng đã ân cần căn dặn các bé luôn sống ngoan ngoãn, vâng lời và siêng năng học tập để trở nên những Cha xứ, những Dì xứ, những bác sĩ, những chú bộ đội, những thầy cô giáo… tương lai, giúp ích cho xã hội và Giáo hội. Ngài cũng không quên gửi lời chúc lành đến các bé trong hành trình mới tại bậc Tiểu học – nơi các em sẽ tiếp tục lớn lên trong Đức tin và tri thức.
Kết thúc Thánh lễ, một em nhỏ đã đại diện toàn thể học sinh ra trường, bước lên cung thánh và dõng dạc nói lời tri ân đến Cha chủ tế, quý sơ, quý cô và toàn thể cộng đoàn, những người đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng các em trong suốt những năm tháng đầu đời. Và xúc động nhất, em đã quay về phía cha mẹ mình – những người đang dõi theo đầy tự hào – để nói lời cảm ơn chân thành: “Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi con khôn lớn, cảm ơn vì luôn yêu thương và ở bên con mỗi ngày. Con yêu bố mẹ nhiều lắm!”. Lời nói tuy đơn sơ, nhưng vang lên giữa cộng đoàn như một nốt nhạc đẹp khép lại bản thánh ca tạ ơn đầy cảm động.
Sau Thánh lễ, các bé đã cùng nhau chụp hình lưu niệm trong bộ lễ phục tốt nghiệp đáng yêu, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn bè, các sơ, các cô và gia đình. Niềm vui còn được nhân lên khi các em lần lượt được nhận món quà đặc biệt từ nhà trường – những chú gấu bông tốt nghiệp xinh xắn, như lời chúc mừng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa dành cho các thiên thần nhỏ sắp bước vào lớp một.
Thánh lễ Tạ ơn ra trường của các bé là một buổi học sống động về lòng biết ơn, sự trưởng thành và tình yêu thương – khởi đầu cho hành trình học tập và nhân cách sau này của các bé, đồng thời cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta – những người lớn – tiếp tục vun trồng, nâng đỡ các tâm hồn bé nhỏ trên bước đường đời.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, chúc lành và gìn giữ các bé – những bông hồng nhỏ – luôn nở tươi trong khu vườn yêu thương của Chúa !
BTT
Một số hình ảnh đẹp trong Thánh lễ tạ ơn:
👉 Hình ảnh trong album:
https://drive.google.com/drive/folders/1ytP5WENtGBEW8SBxsUA_E0EzmDIh57qF?usp=sharing