Thứ Sáu,31 Tháng Ba, 2023
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Ơn Gọi Trang ơn gọi

Con Thuyền Cuộc Đời

02 Tháng Chín, 2021

Tôi mang tên “Con thuyền cuộc đời” và giờ đây là lúc tôi rời khỏi bến bờ “gia đình” nơi tôi gắn bó suốt thời gian thơ ấu, để lên đường đến với lý tưởng của đời tôi.

Thuyền tôi trôi nổi trên một dòng sông mang tên “bình yên”, chợt một cơn gió tạt qua làm tôi bừng tỉnh. Tôi tự hỏi: “Thuyền ta đi về đâu? Bến bờ ta đến là bến bờ nào?”

Mái chèo ngưng lại và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ mãi cũng chẳng được điều gì! Thôi thì ta cứ đi, đến đâu thì đến, để xem ta gặp gì trên đường? Thuyền vẫn trôi, vẫn trôi “bình yên” thưởng thức những cơn gió mà tôi gọi là “những cơn gió mồ côi” và lắng nghe những tiếng mái chèo nhịp nhàng.

Thuyền dừng lại trước ngã ba “chọn lựa”:

  • Hướng chảy ra một nhánh sông khác mang tên: Công danh sự nghiệp
  • Hướng hòa mình với một dòng sông mang tên: Tình yêu gia đình
  • Hướng xuôi dòng đổ ra biển cả mang tên: Tình yêu Dâng hiến.

Ở dòng sông chọn lựa có rất nhiều những bạn thuyền khác cũng giống tôi, họ đang đi tìm lý tưởng cho cuộc đời mình. Họ gọi tôi cùng đi, lời mời gọi thật mạnh mẽ, và rồi biển tình yêu dâng hiến cũng cất tiếng gọi tôi một cách nhẹ nhàng nhưng lại da diết: “Hãy đến với Ta, và hãy ở lại trong Tình yêu của Ta”.

Lời mời gọi nào cũng hay, dòng sông nào cũng đẹp! Tôi không biết phải chọn lựa ra sao? Đi ra biển sẽ gặp nhiều nguy hiểm, hay là theo tiếng gọi mạnh mẽ để có bạn đỡ nâng, vì dù sao ở sông vẫn an toàn hơn. Nhưng kìa: một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng da diết vang lên trong tôi “Biển lặng không tạo lên thủy thủ tài ba.”

Bạn tưởng rằng khi biển gặp bão tố mà dòng sông bình yên sao? Phải mạo hiểm, phải liều một chút mới dẫn đến thành công, “trải qua đau khổ mới có ngày vinh quang”. Tôi trăn trở mà không biết phải chọn lựa thế nào? Và rồi những lời giục giã của bạn thuyền làm tôi mạnh dạn quyết định: “Tôi sẽ ra biển để đến với bến bờ mang tên Giêsu”. Vừa nghe xong câu trả lời, họ hét vào mặt tôi: Bạn điên rồi, điên thật rồi,.. hãy nhìn lại bạn đi, một con thuyền nhỏ bé mà đòi ra biển, bạn không biết nó nguy hiểm thế nào sao? Bạn sẽ gặp những cơn bão và rồi những đợt sóng thần nó sẽ nuốt chửng bạn? Hãy theo chúng tôi, bạn sẽ an toàn hơn.

Tôi quyết định sẽ ra biển! Họ lặng lẽ bỏ tôi lại để đi theo những hướng mà họ đã chọn. Cũng có một vài bạn thuyền khác chọn hướng ra biển như tôi, thế là tôi đâu có “điên” một mình, cũng có những người “điên” như tôi. Tôi vui và hạnh phúc vì trên hành trình đến với bến bờ Giêsu tôi không cô đơn, tôi có những người bạn cùng chí hướng.

Nhưng khi đã chọn lựa rồi một nỗi lo lắng khác lại thấp thoáng trong lòng tôi. Tôi nhìn những bạn thuyền của tôi, họ là những chiếc thuyền đẹp đẽ, mái chèo của họ thật chắc chắn, cánh buồn cũng dày dặn, còn tôi một con thuyền nhỏ bé, cánh buồn và mái chèo cũng mong manh, tôi e ngại sợ mình không chống lại được với những giông bão cuộc đời!

Nhưng rồi có tiếng thì thầm với tôi: “chưa ra đi mà đã nhụt chí thì thật đáng buồn”. Tôi tự nhủ với mình hãy tự tin tiến về phía đích. Trước khi bước vào hành trình cuộc đời dâng hiến, chúng tôi được chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để lên đường và chảy đến dòng sông mang tên “Hội Dòng”, đây là dòng sông chạy thẳng ra biển Tình Yêu Dâng Hiến. Nơi đây, chúng tôi được đón tiếp, được chăm sóc rất ân cần chu đáo. Dòng sông “ Hội Dòng” đem đến cho chúng tôi những hành trang rất cần thiết đó là “chiếc la bàn” và “tấm bản đồ” để định hướng cho cuộc đời. Họ khích lệ, động viên chúng tôi, họ cho chúng tôi hiểu rằng đây chưa phải là nơi chúng tôi dừng chân, nhưng để đến với bến bờ Giêsu chúng tôi phải ra biển, họ là dòng sông giúp chúng tôi ra biển, là điểm nối chúng tôi với Giêsu. Chúng tôi nói lời cảm ơn và ghi sâu những ân tình mà dòng sông Hội Dòng dành cho chúng tôi trong tim mình.

Từ dòng sông Hội Dòng chúng tôi đến với lý tưởng đời mình. Ngày đầu tiên chúng tôi hân hoan vui sướng vì trời yên biển lặng. Còn riêng thuyền tôi, lần đầu tiên ra biển, tôi ngỡ rằng biển Tình Yêu Dâng Hiến chỉ bé như một dòng sông. Nhưng không! nó mênh mông rộng lớn, đối với tôi nó thật êm đềm, thật đẹp… Tôi nghĩ, thôi ta cứ tận hưởng cái bình yên, cái đẹp của biển tình yêu dâng hiến đi, vì biết đâu ngày mai những cơn sóng lớn dập dồn sẽ làm tôi chao đảo, hay những giông bão sẽ ập đến vùi lấp thuyền tôi. Nhưng tôi vững tin rằng trong tay tôi có la bàn, có bản đồ và đặc biệt trong tôi có một lòng khao khát mãnh liệt đến với bến bờ Giêsu, nơi tôi sẽ được hưởng nếm Tình yêu ân sủng mà bến bờ Giêsu trao tặng.

Tôi và những người bạn vẫn cùng nhau lướt trên những con sóng của biển tình dâng hiến. Quả thật, khi ở dòng sông Hội Dòng tôi ngỡ bến bờ Giêsu thật gần, nhưng giờ tôi mới cảm thấy càng đi càng thấy xa. Tôi bắt đầu thấy buồn chán, vì cuộc sống bình yên lặng lẽ trôi, chẳng thấy giông bão, cả ngày chỉ lướt trên những làn sóng êm dịu. Tôi nghĩ về những người bạn đã theo dòng sông danh vọng, của cải vật chất; tôi vừa lướt trên biển tình dâng hiến vừa miên man suy nghĩ, họ có hạnh phúc không nhỉ, có vui không nhỉ…? Tôi cứ miên man trong cái suy nghĩ đó mà không biết ngày mai giông bão kéo đến. Một con sóng ngầm dâng trong lòng tôi, tôi vẫn cứ lướt đi và rồi giông bão đến, cơn bão của đam mê của cải, danh vọng nổi lên trong tôi, lúc đầu là những cơn gió mạnh tạt vào mặt tôi làm tôi đau rát, tiếp đến là những con sóng to dữ dội của dục vọng đập vào thuyền tôi khiến tôi chao đảo khiến tôi ngày càng xa các bạn của tôi. Tôi sợ hãi, hoang mang, các bạn của tôi họ đâu cả rồi! Tôi phải làm sao đây? Làm sao để vượt qua cơn giông bão này? Nó sẽ vùi lấp con thuyền nhỏ bé của tôi mất! Trong lúc tôi hoang mang lo sợ nhất, tôi lại nghĩ về những người bạn đã đi theo danh vọng, tiền tài, gia đình. Tôi thấy có chút luyến tiếc, giả như tôi đi theo họ thì biết đâu tôi sẽ không gặp cơn bão kinh hoàng này. Tôi nhớ lại lời cảnh báo của họ “Nó sẽ vùi lấp bạn mà thôi”… Ôi thật đáng sợ! Giờ đây, cơn bão càng ngày càng mạnh và dữ dội hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ đời tôi lại kết thúc ở đây, lúc đầu lý tưởng của tôi là gì? Nó mạnh mẽ lắm sao giờ tôi lại sợ hãi thế này. Tôi chợt nghe thấy tiếng những người bạn của tôi “Bạn ơi, hãy cố gắng lên, cố lên, hãy cùng chúng tôi chống trả lại cơn bão này, hãy căng buồm lên, hãy giữ vững tay chèo, đừng buông ra, hãy cố gắng lên nào!”

Tiếng của họ dường như bị những cơn gió bão vùi lấp, nhưng vẳng đâu đây tôi vẫn nghe được. Tôi phải tự mình chiến đấu, tôi sẽ không để cơn bão này đánh bại mình. Bến bờ Giêsu vẫn đang chờ đón tôi, tôi làm theo những gì các bạn của tôi chỉ dẫn, tôi căng buồm giữ vững tay chèo. Vét cạn nước đã tràn vào thuyền đổ ra, chính lúc này tôi cảm thấy có bàn tay của Đấng Vô Hình đang giúp tôi, đang cùng tôi chống lại cơn bão cuộc đời. Cả một đêm vất vả chống chọi với cơn bão tôi mệt nhoài, nhưng tôi không thể bỏ cuộc, trong lòng tôi vang lên tiếng nói của Đấng vô hình “Hãy cố gắng lên con vì ngày mai tươi sáng đang chờ đón con”. Tôi lại có thêm động lực để chống lại với bão tố và rồi tôi cũng đã thắng nó.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay biết, khi tỉnh dậy những tia nắng ấp áp đã xuyên qua cửa số ghé vào phòng tôi, và bạn biết tôi đã thấy gì không? Đó là cầu vồng thật đẹp, thật kỳ diệu biết bao, tôi nghĩ rằng nếu như đêm qua tôi buông mái chèo, tôi bỏ cuộc thì hôm nay tôi đâu thấy những hình ảnh ấm áp và đẹp đẽ kia. Đây là món quà mà Đấng Vô Hình đã ban tặng cho tôi vì những cố gắng của tôi đêm qua chăng? Tôi nghĩ vậy! Tôi được củng cố thêm niềm tin và sức mạnh để tiếp tục hành trình. Nhưng tôi nhìn xung quanh chỉ còn có tôi ở giữa biển trời mênh mông, cơn bão đêm qua đã làm tôi xa các bạn của tôi. Tôi ngao ngán vì chặng đường dài phía trước, một cơn gió của sự cô đơn đập mạnh vào tôi. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời.

Hít một hơi thật sâu tôi can đảm tiến về phía trước. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, các bạn, họ vẫn đang đợi tôi… Niềm vui, hạnh phúc và sức mạnh trong lòng tôi lại một lần nữa dâng trào, tôi tiến nhanh về phía họ với một câu hỏi “Sao các bạn lại chờ tôi? Tôi đã nghĩ các bạn bỏ tôi lại mà đi trước rồi! ”. Họ trả lời tôi bằng một nụ cười ấm áp “Chúng tôi tin bạn sẽ làm được, chúng tôi muốn cùng bạn đến với bến bờ Giêsu”. Nước mắt tôi tuôn rơi, họ thật tốt với tôi, đã không để tôi cô đơn một mình trên hành trình dài phía trước. Thế mà đã có những khoảnh khắc tôi ghen tỵ với họ, không muốn cùng họ đi trên một con đường. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tôi nghẹn ngào nói với họ lời cảm ơn chân thành từ trái tim.

Chúng tôi tiếp tục hành trình cùng nhau đến với bến bờ Giêsu, cùng lướt trên những làn sóng nên không thể tránh được những lần va chạm bởi những đợt sóng to của đố kỵ, ghen ghét của giận hờn, của cái tôi ích kỷ… Những lần va chạm đó tuy không mạnh như va chạm của cơn bão, nhưng rồi một lần, hai lần và nhiều lần va chạm để lại trên thân thể chúng tôi những vết sẹo. Chúng tôi nhận ra rằng để đến với bến Giêsu, chúng tôi cần được chữa lành.

Giờ đây là điều chúng tôi cần là tìm đến với ngọn hải đăng để được hướng dẫn. Chúng tôi đi và rồi chúng tôi đã gặp Ngọn Hải Đăng mang tên “ Người Linh Hướng”. Ở đây chúng tôi được chào đón, được đồng hành, được hướng dẫn. Chúng tôi không ngần ngại kể cho vị linh hướng nghe những khó khăn, những va chạm của chúng tôi. Ngài nhìn chúng tôi một lượt và nói: “Trước tiên, các con cần đến với trạm sửa chữa mang tên Bí tích Hòa giải để được lấp những lỗ hổng trên mình các con, và sửa lại mái chèo cũng như cánh buồm, nếu chúng con muốn tiếp tục hành trình đến với bến bờ Giêsu”. Lời dạy dỗ của vị linh hướng được chúng tôi ghi nhớ và đem ra thực hành. Tâm hồn chúng tôi được chữa lành các thương tích và lấp đầy những lỗ hổng, Bí tích Hòa giải lắp trên mình chúng tôi những chiếc ốc của lòng khiêm nhường, đổ vào chúng tôi loại dầu là đức Bác ái, và cánh buồm chúng tôi bằng sợi chỉ là biết Lắng nghe.

Và từ khi đó, mỗi lần yếu đuối và bị nhụt trí thì Bí tích Hòa Giải là nơi đem lại cho tôi sự bình an để đưa tôi vững bước trên hành trình đến với bờ bến Giêsu.

 Nguyễn Phương, Hv

Bài viết liên quan

Bố Thật Tuyệt Vời!
Trang ơn gọi

Bố Thật Tuyệt Vời!

Tập viện
Trang ơn gọi

Cảm nghiệm đời sống Tập sinh

Trang ơn gọi

Sa mạc – Nỗi nhớ

Đến Với Những Ước Mơ
Trang ơn gọi

Đến Với Những Ước Mơ

Nghi thức gia nhập Tập viện, Khấn tiếp và Thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh nữ Catarina Siena của Hội dòng Đa Minh Bùi Chu
Trang ơn gọi

Tấm áo Tình yêu

Thánh lễ Tiên khấn, Khấn Trọn đời và mừng Ngọc – Ngân khánh Khấn Dòng của Dòng Đa Minh Bùi Chu năm 2022
Trang ơn gọi

Viết cho Chị nhân ngày khấn lần đầu

Next Post
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII – TNB

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII - TNB

Vui Học Kinh Thánh – Chúa Nhật 23 Tn B

Vui Học Kinh Thánh - Chúa Nhật 23 Tn B

Suy niệm Tháng 9: Thánh Giá Là Tột Đỉnh Của Sự Khôn Ngoan (1Cr 1,17-25)

Suy niệm Tháng 9: Thánh Giá Là Tột Đỉnh Của Sự Khôn Ngoan (1Cr 1,17-25)

Bài viết mới

  • Ánh Mắt Dõi Theo
  • Hành Trình Yêu Thương
  • Đức Thánh Cha Nhập Viện Vì Nhiễm Trùng Đường Hô Hấp
  • Hãy để Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta trong mùa chay này
  • Tài liệu chung kết của Đại hội châu lục của Giáo hội Á châu về tính hiệp hành

Liên Kết

  • Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam
  • Huynh đoàn Đaminh
  • Giáo Phận Bùi Chu
  • Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Trang Tin Mừng

Liên kết II

  • Tổng Giáo Phận Hà Nội
  • Tổng Giáo Phận Huế
  • Tổng Giáo Phận Sài Gòn
  • Tin Vatican
  • Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Radio Vertias Asia

Radio Vatican

Lượt Truy Cập

42815
Truy cập hôm nay : 106
Truy cập hôm qua : 224
Tổng truy cập : 42815
Đang truy cập : 2

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: [email protected]

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: [email protected]