Tin mừng: Mc 12, 28b-34
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
Tin Mừng hôm nay có thể xem là một khoảnh khắc hiếm hoi, khi một người trong số các kinh sư công nhận và khen ngợi sự khôn ngoan của Đức Giêsu. Thông thường, các kinh sư hay nhóm Pha-ri-sêu tìm cách phản bác lời Chúa, nhưng hôm nay, chúng ta thấy một cuộc đối thoại đầy sự chân thành và thấu hiểu. Là những Kitô hữu, hẳn ai cũng quen thuộc với Mười Điều Răn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu bây giờ bạn tự hỏi mình: Liệu tôi đã yêu mến Thiên Chúa như Chúa Giêsu dạy chưa? Yêu mến Thiên Chúa là yêu Ngài với tất cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực của mình. Nhưng liệu có thể yêu Ngài một cách trọn vẹn như vậy không?
Yêu Chúa hết lòng: Điều này có nghĩa là tìm kiếm căn nguyên của cuộc sống trong Thiên Chúa, nhận biết rằng chính Ngài là Đấng đã tạo dựng ta. Yêu Chúa hết lòng là một sự dâng hiến, một mối tình nồng nhiệt với Đấng mà trái tim ta luôn khao khát. Đây là một tình yêu sâu sắc mà không gì có thể thay thế, và trong tình yêu này, ta không chỉ yêu bằng lời nói mà bằng cả con người.
Yêu Chúa hết linh hồn: Linh hồn là phần thiêng liêng nhất trong mỗi người, nó kết nối ta với Thiên Chúa. Yêu Chúa bằng linh hồn có nghĩa là yêu đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống, để sống đúng theo ý Chúa. Đây là tình yêu bền vững, không chỉ vì sự sống tạm bợ mà còn vì cuộc sống vĩnh cửu.
Yêu Chúa hết trí khôn: Trí khôn không chỉ là khả năng suy nghĩ hay lý luận, mà còn là khả năng nhận thức sâu sắc về Thiên Chúa trong mọi sự kiện của cuộc đời. Yêu Chúa bằng trí khôn là để Ngài hướng dẫn mọi suy nghĩ, mọi quyết định và hành động của ta. Khi yêu Chúa bằng trí khôn, ta sống theo Thánh Ý Chúa trong từng suy nghĩ và lời nói.
Yêu Chúa hết sức lực: Yêu Chúa bằng sức lực là yêu mến qua hành động trong mọi công việc với tất cả nỗ lực và nhiệt tâm cống hiến của ta. Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến mức chịu chết trên thập giá, và chúng ta cũng được mời gọi yêu Ngài một cách trọn vẹn, vô vị lợi.
Yêu người lân cận như yêu chính mình: Điều này là thử thách lớn lao nhất trong đời sống Kitô hữu. Yêu Thiên Chúa có thể dễ dàng hơn, vì Ngài vô hình và là Đấng ta không thể chạm tới bằng xúc giác. Nhưng yêu người lân cận, đặc biệt khi họ kỳ thị hay ghét bỏ mình, là một thử thách thật sự lớn lao. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ yêu thương những người dễ yêu, dễ mến. Ngài yêu cả những kẻ thù của Ngài. Vì vậy, yêu người lân cận như yêu chính mình là một yêu cầu quan trọng, vì tình yêu đối với Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu đối với anh chị em.
Chúng ta dễ dàng quên rằng Thiên Chúa hiện diện qua những người xung quanh chúng ta. Như Thánh Gioan viết: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa,’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Yêu Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng mà phải được thể hiện qua hành động yêu thương người khác.
Hãy tự hỏi bản thân: Liệu tôi đã yêu Thiên Chúa và yêu người khác như Chúa mong muốn? Chúa không chỉ mời gọi ta yêu Ngài mà còn mời gọi ta yêu người lân cận như chính mình. Câu hỏi này không phải chỉ để lý thuyết, mà là để chúng ta hành động trong cuộc sống hằng ngày.
Bạn thân mến,
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường bận rộn với vô vàn công việc và lo toan đến mức quên đi điều quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em xung quanh. Hãy dừng lại một chút và tự hỏi bản thân: Mình có yêu Chúa với tất cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực không? Mình có yêu người lân cận như yêu chính mình không?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy làm mới lại tình yêu ấy trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta không cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa mà hãy yêu từ những điều đơn giản nhất, từ những người gần gũi nhất trong cuộc sống. Đừng để những lo toan đời thường làm lu mờ tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đối với anh chị em.
Hãy để Chúa Giêsu là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Đó là cách sống xứng đáng với lời mời gọi của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương trọn vẹn và sống đúng với những gì chúng ta tin.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con điều răn trọng nhất mà Thiên Chúa đòi hỏi là yêu Thiên Chúa bằng cả con người mình, bằng trọn vẹn cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực; kế đó là yêu tha nhân như yêu chính mình. Xin Chúa giúp chúng con ý thức chứng minh tình yêu của chúng con dành cho Chúa một cách đúng đắn, và trong mối tương quan này, xin Chúa nâng đỡ chúng con, để chúng con biết yêu thương tha nhân bằng tình yêu của Chúa với chính con người mình. Amen.
Jos Bui