Ngày 22 tháng 9 là một ngày thật đặc biệt của Mái ấm thánh Vinhsơn Phaolô – Tu viện Đa Minh Trung Lao. Một ngày có Thánh lễ, có những người thân quen đến chung vui, có những lời chúc tốt đẹp và trên hết là có thật nhiều niềm vui được trao đi và nhận lại.
Trong ngày mừng kính thánh Vinhsơn Phaolô – quan thầy Mái ấm, cộng đoàn Tu viện Mẹ Vô Nhiễm Trung Lao đã cùng nhau tham dự giờ Chầu Thánh Thể và Thánh lễ lúc 18g30. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao đã hiện diện và chung vui với Tu viện và các em. Thánh lễ do Cha Chánh xứ Giuse Phạm Ngọc Đồng chủ tế, cùng với quý Cha Phó và thầy Phó tế.
Trong lời chia sẻ, Cha Chánh xứ Giuse nhắc đến một điều thật đẹp nơi các em của Mái ấm: “Các con thiếu nhiều nhưng các con tràn đầy niềm vui của Chúa.”
Có lẽ đó cũng là điều dễ nhận ra nhất trong một ngày như hôm nay. Có những điều các em còn thiếu, nhưng niềm vui thì không thiếu. Niềm vui đến từ những người yêu thương các em, từ một mái nhà luôn có người đồng hành, từ những bữa cơm được sẻ chia, từ những lời hỏi han, và từ biết bao bàn tay vẫn âm thầm góp sức để Mái ấm mỗi ngày một thêm ấm áp.
Trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita cũng nhắc lại gương sống bác ái của thánh Vinhsơn Phaolô – một vị thánh đã dành cuộc đời mình để phục vụ người nghèo, trẻ mồ côi và những người đau yếu. Ngài nhắc cộng đoàn rằng những người bé nhỏ không phải là gánh nặng, nhưng chính họ cũng có thể trở thành những người giúp chúng ta sống thật hơn với Tin Mừng.
Và có lẽ, Mái ấm thánh Vinhsơn Phaolô cũng đang kể một câu chuyện như thế bằng chính đời sống mỗi ngày: các em được yêu thương, và từ nơi các em, rất nhiều người cũng học lại cách yêu thương.
Ngày vui rồi sẽ qua, nhưng ước mong niềm vui ấy sẽ còn ở lại thật lâu trong ngôi nhà nhỏ này. Xin cho niềm vui của các em kéo dài mãi mãi và nên trọn vẹn cho các em. Xin cho tinh thần yêu thương, phục vụ và trao ban luôn đầy tràn nơi tất cả những ai đang hiện diện và đồng hành với Mái ấm.
Và xin “Bố Phaolô” luôn ở bên, chúc lành cho các em, cho mái nhà này cùng tất cả những người đang âm thầm vun đắp để nơi đây luôn là một mái nhà đầy ắp yêu thương.
Chúc mừng ngày vui của Mái ấm thánh Vinhsơn Phaolô!
BTT
Hình ảnh: Truyền thông Trung Lao
Một số hình ảnh khác:























