Tin Mừng Ga: 20, 19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Ðó là lời Chúa.
HÃY ĐỂ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA THẤM ĐẪM CUỘC ĐỜI CHÚNG TA
Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, một ngày lễ đặc biệt nhắc nhở chúng ta về tình yêu vô biên và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Các bài đọc Thánh Kinh hôm nay, từ sách Công vụ Tông Đồ, sách Khải Huyền, và Tin Mừng theo thánh Gioan, đều quy hướng về mầu nhiệm Phục Sinh, về sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu giữa cộng đoàn các môn đệ, và về sức mạnh của lòng tin dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Qua các bài đọc này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng không ngừng chữa lành, tha thứ và ban bình an cho những ai tin cậy nơi Ngài.
Sách Công vụ Tông Đồ thuật lại sức sống mãnh liệt của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Các Tông Đồ, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, đã thực hiện nhiều dấu lạ và điềm thiêng giữa dân chúng. Những phép lạ này không chỉ là những sự kiện siêu nhiên, mà còn là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa, được thể hiện qua việc chữa lành những người đau ốm, giải thoát những kẻ bị thần ô uế ám. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến, mang theo những người bệnh tật, đặt họ trên đường phố với niềm hy vọng rằng chỉ cần cái bóng của thánh Phêrô phủ lên cũng đủ để họ được chữa lành. Hình ảnh này thật sống động và đầy ý nghĩa: cái bóng của Phêrô, một con người yếu đuối từng chối Chúa, nay trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa, mang lại sự chữa lành và hy vọng. Điều này cho thấy Thiên Chúa không chọn những người hoàn hảo, nhưng Ngài dùng chính sự yếu đuối của con người để biểu lộ quyền năng và tình yêu của Ngài.
Cộng đoàn Kitô hữu thời ấy được mô tả là “đồng tâm nhất trí,” cùng nhau quy tụ tại hành lang Salômôn, sống trong niềm vui và sự ca tụng Chúa. Sự hiệp nhất này là hoa trái của lòng thương xót Chúa, bởi chính Ngài đã quy tụ họ, ban cho họ đức tin và sức mạnh để sống chứng tá. Dù không ai dám nhập đoàn với họ vì sự thánh thiện của cộng đoàn, nhưng dân chúng vẫn ca tụng và ngày càng có nhiều người tin theo Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa, qua các Tông Đồ, đã trở thành ngọn lửa thu hút muôn tâm hồn, biến đổi họ từ những con người đau khổ, bệnh tật, thành những chứng nhân của niềm vui Phục Sinh.
Chuyển sang bài đọc từ sách Khải Huyền, chúng ta gặp thánh Gioan, người đang chịu gian truân trên đảo Pátmô vì đã rao giảng Lời Chúa. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Gioan nhận được thị kiến về Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng tự xưng là “Đầu và Cuối,” “Đấng Hằng Sống.” Hình ảnh Chúa Giêsu đứng giữa bảy cây đèn vàng, mặc áo chùng với đai vàng, biểu tượng cho vương quyền và sự thánh thiện, là một lời khẳng định mạnh mẽ về chiến thắng của Ngài trên sự chết. Khi Gioan ngã vật xuống vì kinh sợ, Chúa Giêsu đã đặt tay trên ông và nói: “Đừng sợ!” Lời này không chỉ an ủi Gioan, mà còn là lời mời gọi chúng ta hôm nay. Trong những thử thách, đau khổ của cuộc đời, lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện, nâng đỡ và ban sức mạnh để chúng ta vượt qua.
Lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời,” là trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ rõ ràng nhất qua cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Ngài đã chiến thắng tử thần, nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phủ, mở ra cánh cửa sự sống đời đời cho nhân loại. Thị kiến của Gioan nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có đầy gian truân, Chúa Giêsu vẫn là Đấng Hằng Sống, luôn hiện diện để dẫn dắt và cứu độ chúng ta. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ cạn, và Ngài mời gọi chúng ta ghi khắc Lời Ngài, sống chứng tá cho tình yêu ấy giữa lòng thế giới.
Tin Mừng theo thánh Gioan đưa chúng ta vào khung cảnh đầy cảm xúc của các môn đệ sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Các ông sợ hãi, đóng kín cửa, sống trong nỗi lo âu và bất an. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Lời chào này không chỉ là lời an ủi, mà còn là món quà của lòng thương xót Chúa, xua tan nỗi sợ hãi và mang lại niềm vui. Ngài cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, những dấu vết của cuộc khổ nạn, như bằng chứng sống động rằng Ngài đã chiến thắng sự chết. Qua những vết thương ấy, chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã chịu đau khổ vì yêu thương chúng ta, và nay mang đến sự chữa lành cho tâm hồn chúng ta.
Chúa Giêsu không chỉ ban bình an, mà còn trao cho các môn đệ sứ mạng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Ngài thổi hơi ban Thánh Thần, trao quyền tha thứ tội lỗi, một quyền năng xuất phát từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Qua Bí tích Hòa Giải, lòng thương xót ấy tiếp tục được trao ban cho chúng ta hôm nay, chữa lành những vết thương tội lỗi, giúp chúng ta sống trong ân sủng và bình an của Chúa. Hành động này của Chúa Giêsu cho thấy lòng thương xót không chỉ là sự tha thứ, mà còn là lời mời gọi chúng ta trở thành khí cụ của lòng thương xót, mang bình an và sự tha thứ đến cho tha nhân.
Câu chuyện về Tôma, người môn đệ cứng lòng, là một điểm nhấn đặc biệt trong Tin Mừng hôm nay. Tôma không có mặt khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu, và ông đã từ chối tin lời chứng của các môn đệ khác. Ông đòi “thấy” và “chạm” vào dấu đinh, vào cạnh sườn Chúa, mới tin. Tôma đại diện cho mỗi người chúng ta, những lúc đức tin bị thử thách, khi chúng ta đòi hỏi những bằng chứng hữu hình để tin vào Chúa. Nhưng lòng thương xót của Chúa Giêsu thật kỳ diệu. Ngài không trách móc Tôma, mà tám ngày sau, Ngài lại hiện ra, mời gọi Tôma chạm vào vết thương của Ngài. Trước tình yêu và lòng thương xót ấy, Tôma chỉ có thể thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Lời tuyên xưng này là đỉnh cao của niềm tin, là hoa trái của lòng thương xót Chúa, biến một người cứng lòng thành một chứng nhân nhiệt thành.
Lời Chúa Giêsu nói với Tôma: “Phúc thay những người không thấy mà tin,” là lời mời gọi trực tiếp đến mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt thể lý, nhưng chúng ta được mời gọi tin vào Ngài qua Lời Chúa, qua các Bí tích, và qua chứng tá của cộng đoàn đức tin. Lòng thương xót của Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, nhưng mời gọi chúng ta mở lòng, tin cậy và để Ngài biến đổi. Qua đức tin, chúng ta nhận được sự sống đời đời, như thánh Gioan đã viết: “Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.”
Lễ Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót hôm nay là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình. Như các Tông Đồ, chúng ta được mời gọi sống đồng tâm nhất trí, trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa giữa thế giới. Như Gioan trên đảo Pátmô, chúng ta được mời gọi kiên trì trong gian truân, tin rằng Chúa Hằng Sống luôn đồng hành cùng chúng ta. Và như Tôma, chúng ta được mời gọi vượt qua sự cứng lòng, để lòng thương xót của Chúa chạm đến và biến đổi tâm hồn mình.
Lòng thương xót của Thiên Chúa là một mầu nhiệm lớn lao, vượt trên mọi giới hạn của con người. Đó là tình yêu không điều kiện, luôn tìm kiếm, chữa lành và nâng chúng ta dậy. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta được gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, Đấng ban bình an và sức mạnh để chúng ta tiếp tục sứ mạng yêu thương và tha thứ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn, để mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân sống động của lòng thương xót, mang tình yêu của Ngài đến với những người đau khổ, lạc lối, và cần được chữa lành.
Hãy để lòng thương xót của Chúa thấm đẫm cuộc đời chúng ta, để chúng ta không chỉ nhận lãnh mà còn biết trao ban. Như Chúa Giêsu đã nói: “Bình an cho anh em!” Xin cho bình an và lòng thương xót của Ngài luôn ở cùng chúng ta, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Lm. Anmai, CSsR