Thứ Năm,9 Tháng Hai, 2023
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Ơn Gọi Đời sống Thánh hiến

Lễ khấn nơi xứ người

19 Tháng Chín, 2020

Thật hạnh phúc cho Hội Dòng Đaminh Bùi Chu chúng ta, vì hôm nay đúng ngày lễ mừng Mẹ Maria lên trời cả Hồn và Xác, hai người chị em trong Hội Dòng, nữ tu Maria Đinh Thị Minh Hương và nữ tu Maria Nguyễn Thị Dung, tiếp tục hành trình theo Đức Ki tô của mình với nghi thức khấn tiếp trước sự chứng khấn của Sơ Bề trên Tổng quyền Maureen Erdlen và các Sơ Dòng Thánh Giuse tại Philadelpha, Hoa Kỳ.
Tôi không thể nào không xúc động cho được khi tôi nhìn chị em mình bước lên bàn thánh để tuyên hứa với Thiên Chúa về những lời mời gọi của Tin Mừng. Và xúc động hơn nữa khi chị em của tôi bước lên và tuyên khấn nơi đất khách quê người, giữa các Sơ thuộc hội dòng Thánh Giuse, chứ không phải trong ngôi nguyện đường thân quen của Mẹ hội dòng tại Bùi Chu. Một sự xúc động mạnh mẽ ùa về trong lòng tôi khi tôi là một thành viên được nhìn ngắm sự yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng tôi. Chúng tôi, những người con đang ở xa Hội Dòng với sứ vụ mà Mẹ Hội Dòng trao ban và gửi gắm. Chúng tôi được sai đi để khám phá, học hỏi nơi mảnh đất hoàn toàn lạ lẫm xa xôi. Tôi nhìn rõ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng tôi, đặc biệt là cho hai chị khấn tiếp hôm nay. Như lời Thánh Vịnh 135,1 nói “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Qủa thật là như vậy, Thiên Chúa là Cha rất mực yêu thương và quan tâm chăm sóc cho chúng ta. Tôi nhận thấy điều ấy khi Ngài đưa chúng tôi vượt qua trăm ngàn cây số, từ đất mẹ Việt Nam sang tới đất nước Hoa Kỳ tráng lệ và lạ lẫm. Cho đến nay, đã trải qua 10 tháng chúng tôi được sống và học tập tại hội dòng Sisters of Saint Joseph, Thiên Chúa vẫn trải dài tình yêu của Người trên chúng tôi qua khí cụ của Ngài là các Sơ. Các Sơ yêu thương chúng tôi như chính những thành viên của hội dòng mình. Các Sơ chăm sóc chúng tôi chẳng khác gì những người mẹ, người chị trong hội dòng nữ Đaminh quê nhà. Sơ Bề trên tổng quyền của hội Dòng lên chương trình cần thiết và cụ thể để chúng tôi có thể sống thoải mái và yên tâm học hành như đúng với sứ vụ của hội dòng trao cho chúng tôi.
Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và tưởng niệm những kì công của Ngài dành cho chúng con. Tôi hằng tâm niệm điều đó mỗi khi ngày sống của tôi bắt đầu. Và quả thật là như vậy khi ngày ngày chúng tôi được sống và học tập trong khuôn viên nhà Chúa. Trong khi hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới đang đau khổ đấu trọi với nạn dịch coronavirus 19, thì chị em chúng tôi vẫn được che trở và bảo vệ bình an. Hơn nữa, ngay khi nhận được lá thư ủy quyền nhận lời khấn từ Bề trên Tổng quyền Cecilia Trần Thị Tuyết, OP, Sơ Maureen Erdlen, SSJ – Bề trên Tổng quyền các Sơ dòng Thánh Giuse – đã lên chương trình cho hai chị em để chuẩn bị tâm hồn thật kĩ lưỡng trước khi tiến lên bàn thánh để khấn tiếp lời đoan hứa của mình. Sơ chuẩn bị cho chị em một tháng để hồi tâm với việc học và đào sâu thêm về ba lời khuyên Phúc Âm cũng như suy tư về linh đạo Đaminh mà chị em đang sống. Đồng thời, Sơ cắt cử Sơ Michelle Lesher – một nữ tu nhiệt thành và hăng say trên con đường thánh hiến – đồng hành và hướng dẫn cho hai chị em. Được biết, trước khi đồng hành với hai chị em, Sơ Michelle đã cố gắng tìm hiểu về linh đạo của Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu một cách kỹ lưỡng. Sơ cũng chia sẻ cho chị em những tư tưởng rất mới mẻ, hợp với thời đại cũng như hợp với đời sống người nữ tu ngày nay. Qua đó chị em có thể suy tư và mở cho mình nhiều cách thức để mạnh dạn dấn thân theo Thầy Trí Thánh.
Không chỉ dừng lại ở đó, Sơ Bề trên tổng quyền Maureen Erdlen cũng chính là người đứng ra để tổ chức thánh lễ trọng thể cho hai chị em. Một cái nhìn thật mới mẻ cho tôi khi Sơ và bốn chị em chúng tôi có một buổi họp cho việc tổ chức thánh lễ. Sơ thật sự muốn bày tỏ sự yêu thương đối với chúng tôi và hội dòng của chúng ta ở quê nhà nên sơ muốn chúng tôi tổ chức thánh lễ khấn y như những diễn tiến của Việt Nam. Sơ hỏi chúng tôi, các bạn muốn ai là người đọc Sách Thánh, các bạn muốn hát bằng tiếng Anh hay tiếng Việt… Sơ quay sang phía tôi và nói, tôi biết bạn có thể cắm hoa trên nhà nguyện, vậy nên, tôi sẽ đưa bạn đến cửa hàng hoa và mua những thứ hoa bạn muốn và trang trí trong thánh lễ hôm ấy. Sơ muốn chúng tôi thấy ấm cúng như ở chính nhà của mình. Và rồi ngày lễ cận kề, khi tôi và chị Bảo Khuyên trang trí để chuẩn bị cho thánh lễ. Ui chao, cứ một lúc là có Sơ đi lên nhà nguyện hỏi, “tôi có thể giúp gì cho bạn không?” Cứ nghĩ rằng chỉ có chúng tôi hồi hộp thôi, cơ nhưng mà không phải đâu. Các sơ trong Hội Dòng cũng háo hức mà mong mỏi rồi hồi hộp lắm. Chẳng vậy mà cứ lúc nháng, lúc nháng lại có Sơ lên nhà nguyện hỏi chúng tôi, “Tôi có thể giúp gì cho bạn được không?” Nhìn các Sơ mà tôi học được tinh thần của sự phục vụ và yêu thương. Các Sơ lớn tuổi rồi nhưng tinh thần phục vụ của Sơ thì lúc nào cũng tươi trẻ. Tôi nhìn quanh quẩn và tự nhủ nói với các Sơ làm gì được bây giờ vì một phần tôi kính trọng các Sơ, không muốn để các Sơ làm nhưng một phần tôi cũng không muốn các Sơ buồn khi họ muốn giúp mình mà không có việc. Thế rồi trong lúc tôi chưa nghĩ ra thì Sơ đã chỉ vào đống lá cành tôi cắt rơi vương vãi dưới sàn nhà, Sơ hỏi tôi “Đây là rác phải không? tôi dọn chúng nhé.” Tôi chỉ biết mỉm cười và nói, “vâng, nếu Sơ muốn.”
Vậy đấy, các Sơ khi nghe biết hai chị em của chúng ta khấn tiếp tại hội dòng của họ, họ vui mừng và hân hoan. Họ luôn nhớ tới chị em trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Và rồi trong những ngày hai tân khấn sinh đang tĩnh tâm, cứ nhìn thấy tôi là các Sơ lại hỏi, “Hương và Dung có khỏe không? các bạn ấy có hồi hộp không? chúng tôi thương các bạn và nể phục các bạn vì các bạn đến đây với chúng tôi. Ở với chúng tôi và các bạn là ơn lành của Thiên Chúa ban cho chúng tôi.” Cũng hôm nay, sau thánh lễ có một Sơ cao niên, chạc tuổi bà nội và bà ngoại, chia sẻ với tôi, “Ôi thánh lễ đầy sự thánh thiện khi tôi nghe các bạn hát tiếng Việt rồi cả tiếng anh. Du dương làm sao, bạn có biết là tôi tưởng chừng như nhìn thấy những vầng hào quang trên đầu các bạn của bạn. Tôi khóc vì nhìn thấy người trẻ thánh hiến đời mình cho Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Hình ảnh khấn hứa của các bạn đụng chạm đến trái tim tôi. Tôi thật sự xúc động và ngàn lần tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì chúng tôi được nhìn ngắm các bạn với linh đạo Đaminh và chúng tôi tạ ơn Chúa cho hội dòng của các bạn vì có nhiều người trẻ đang tiếp tục dấn thân theo đức Ki tô qua linh đạo của dòng nữ Đaminh Bùi Chu.”
Từ những sự chia sẻ chân thành của các Sơ, tôi học được nhiều bài học cho đời tu của mình. Sự già nua của tuổi tác không làm các Sơ mất đi tinh thần vui tươi và hăng say trong đời tu. Tôi nhận nơi các Sơ lòng quảng đại và bao dung. Các Sơ chia sẻ tình huynh đệ trong tình yêu Đức Ki tô đối với chúng tôi. Không quản ngại rằng chúng tôi thật là những đứa trẻ ồn ào nhưng các Sơ đón nhận hết. Cố gắng giúp chúng tôi mỗi khi chúng tôi cần, tập cho từng lời ăn tiếng nói. Chuẩn bị cho từng quyển sách, cây viết. Chỉ mong truyền đạt cho chúng tôi hết những kiến thức mà các Sơ có. Tôi tự nhủ YÊU là vậy đấy. Tạ ơn Chúa!
Từ nơi xa xôi chúng con hướng về Mẹ Hội Dòng. Cám ơn quý Dì và quý chị em luôn cầu nguyện cho chúng con những người con đang chu toàn bổn phận nơi phương trời xa xôi. Ngày khấn tiếp là một nấc thang nữa để chúng con bước tiếp trên con đường Thánh Hiến. Khấn hứa theo linh đạo Đaminh để cùng đồng lòng với chị em, cố gắng dấn thân trên cánh đồng truyền giáo. Và cùng chị em sống Đức Ái hoàn hảo theo gương thánh nữ Tiến sĩ Catharina.

Đaminh Xuân Hồng

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Bộ tu sĩ gửi thư nhân Ngày Đời sống Thánh hiến lần thứ 27
Đời sống Thánh hiến

Bộ tu sĩ gửi thư nhân Ngày Đời sống Thánh hiến lần thứ 27

Đời Sống Cộng Đoàn – Món Ăn Hồng Phúc
Đời sống Thánh hiến

Đời Sống Cộng Đoàn – Món Ăn Hồng Phúc

Đời Dâng Hiến – Chúa Gọi Hay Tôi Chọn?
Đời sống Thánh hiến

Đời Dâng Hiến – Chúa Gọi Hay Tôi Chọn?

Phân định trong Đời Sống Thánh Hiến
Đời sống Thánh hiến

Phân định trong Đời Sống Thánh Hiến

ĐTC Phanxico: Đời Sống Thánh Hiến Luôn Phải Là Một Cuộc Đối Thoại Với Thực Tế
Đời sống Thánh hiến

ĐTC Phanxico: Đời Sống Thánh Hiến Luôn Phải Là Một Cuộc Đối Thoại Với Thực Tế

Để Niềm Vui Nên Trọn
Đời sống Thánh hiến

Để Niềm Vui Nên Trọn

Next Post
Ông Chủ tốt bụng

Ông Chủ tốt bụng

Tân Đặc trách Huynh đoàn Giáo Phận Bùi Chu

Tân Đặc trách Huynh đoàn Giáo Phận Bùi Chu

Bằng lòng đi con!

Bằng lòng đi con!

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết mới

  • Tiếp kiến chung 08/02/2023 – ĐTC Phanxicô: Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
  • Trận Động Đất Hủy Diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
  • Tiệp Khắc: Thiếu nhi lạc quyên bác ái đạt kỷ lục
  • Khóa họp cấp đại lục của Âu Châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới
  • Về Bên Giêsu

Liên Kết

  • Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam
  • Huynh đoàn Đaminh
  • Giáo Phận Bùi Chu
  • Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Trang Tin Mừng

Liên kết II

  • Tổng Giáo Phận Hà Nội
  • Tổng Giáo Phận Huế
  • Tổng Giáo Phận Sài Gòn
  • Tin Vatican
  • Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Radio Vertias Asia

Radio Vatican

Lượt Truy Cập

31899
Truy cập hôm nay : 96
Truy cập hôm qua : 149
Tổng truy cập : 31899
Đang truy cập : 4

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: [email protected]

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: [email protected]