Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, lời đầu tiên và trên hết chúng con muốn cất lên chính là lời tạ ơn Thiên Chúa – nguồn mạch sự sống, nguồn cội của mọi ơn lành, Đấng đã kêu gọi, đang hướng dẫn và là cùng đích của đời thánh hiến chúng con.
Khi nhìn lại hành trình 75 năm đã qua, chúng con càng xác tín hơn: tất cả đều là hồng ân. Chính Thiên Chúa đã khởi xướng ơn gọi nơi những tâm hồn đơn sơ, Ngài đã gieo vào lòng họ một khát vọng hiến dâng, một ước muốn thuộc trọn về Ngài. Tiếng gọi thầm lặng ấy đã vang vọng qua thời gian, chạm đến nhiều thế hệ, và làm nảy sinh một cộng đoàn những người nữ tu Đa Minh, cùng nhau sống ơn gọi chiêm niệm và giảng truyền lời Chúa.
Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ khởi sự nhưng còn luôn đồng hành. Trên mọi nẻo đường, từ những ngày khởi đầu đầy gian khó, qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, đến những thử thách âm thầm trong đời thường, bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vẫn không ngừng nâng đỡ. Chính Ngài đã thắp sáng niềm hy vọng khi bóng tối phủ vây, ban ơn sức mạnh khi chùn bước, và mở ra những con đường mới khi dường như tất cả đã khép.
Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn đang hướng dẫn chúng con từng ngày. Ngài dạy chúng con biết chiêm ngắm khuôn mặt Đức Kitô nơi Lời Chúa, Thánh Thể, và nơi những con người bé mọn. Ngài mời gọi chúng con tiếp tục trung thành với sứ mạng giáo dục và phục vụ, như một cách nối dài tình yêu cứu độ của Ngài giữa lòng đời. Không có Chúa, mọi nỗ lực của chúng con sẽ chỉ là hạt giống bị bỏ rơi trên đá sỏi; nhưng nhờ ơn Chúa, những hạt giống ấy được nảy mầm, lớn lên và sinh hoa trái.
Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài chính là cùng đích của đời thánh hiến chúng con. Tất cả những hy sinh, dấn thân, lời ca nguyện hằng ngày, những giọt mồ hôi trên cánh đồng sứ vụ… đều không hướng đến điều gì khác ngoài chính Ngài. Ngài là lý do khiến chúng con sống đời thánh hiến, là niềm vui đích thực và vĩnh cửu, là phần gia nghiệp đời đời mà lòng chúng con hằng mong đợi.
Trong giây phút trọng đại này, chúng con cúi đầu thưa cùng Chúa: “Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân lành, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 136,1). Ước gì từng ngày sống của chúng con mãi là một lời tạ ơn sống động, một tiếng hát ngợi khen không ngơi nghỉ, một nhịp tim đồng vọng với khẩu hiệu đời sống của Hội dòng: “Nói với Chúa – Nói về Chúa.”
Xin tạ ơn Thiên Chúa – nguồn mạch sự sống, là Đấng đã kêu gọi, đang hướng dẫn và chính là cùng đích đời thánh hiến chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành,
chúng con xin dâng lên Chúa muôn vàn lời tri ân cảm mến.
Tạ ơn Chúa đã khởi sự ơn gọi trong chúng con,
tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và hướng dẫn,
tạ ơn Chúa vì chính Ngài là cùng đích đời thánh hiến chúng con.
Xin cho Hội dòng chúng con, hôm nay và mãi mãi,
luôn biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa,
để từng lời kinh, từng công việc, từng nhịp tim của chúng con
đều trở nên một lời tạ ơn, một khúc ca ngợi khen tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con mãi thuộc trọn về Ngài.