“Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Mừng 75 năm thành lập cũng chính là mừng 75 năm ân sủng Thiên Chúa đã quảng đại tuôn đổ trên Hội dòng. Dòng chảy ân sủng ấy không chỉ được ghi dấu trong các biến cố lịch sử, mà còn được chuyển trao và nuôi dưỡng qua biết bao tấm lòng quảng đại của Quý vị Ân nhân – những người đã, đang và vẫn tiếp tục âm thầm đồng hành với Hội dòng như những cánh tay nối dài của ân sủng.
Nhìn lại hành trình 75 năm đã qua, chúng con xác tín rằng chưa từng có một bước đi nào của Hội dòng mà thiếu vắng sự quan phòng của Thiên Chúa, được thể hiện cách rất cụ thể qua sự đồng hành bền bỉ của Quý vị Ân nhân. Từ những ngày khởi đầu còn đơn sơ, nhiều thiếu thốn, cho đến hôm nay khi sứ vụ ngày càng được mở rộng, tình thương và lòng quảng đại của Quý vị luôn hiện diện dưới nhiều cách thế: khi là lời cầu nguyện lặng lẽ nâng đỡ, khi là sự trợ giúp kịp thời giữa lúc gian nan, khi là những sẻ chia vật chất, dù nhỏ bé hay lớn lao.
Chính nơi những hiện diện âm thầm mà thiết thực ấy, từng thành viên Hội dòng chúng con cảm nghiệm cách sống động rằng Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt Hội dòng, ngang qua những con người rất cụ thể, rất gần gũi – là chính Quý vị Ân nhân.
Với tất cả tấm lòng tri ân, chúng con xin chân thành ghi khắc công ơn rộng lớn của Quý vị Ân nhân, cách riêng vì:
Sự quảng đại và trung thành trong mọi biến chuyển của thời cuộc. Nhờ sự cộng tác, nâng đỡ và lời cầu nguyện bền bỉ của Quý vị, Hội dòng đã có thể kiên vững bước đi qua bao thăng trầm, đổi thay, và ngày một cảm nghiệm sâu xa hơn sự quan phòng của Thiên Chúa.
Sự cộng tác quý báu trong công cuộc đào tạo. Từ việc hỗ trợ cho các giai đoạn đào tạo Đệ tử, Tiền Tập viện, Tập viện và Học viện tại các cộng đoàn của Hội dòng, đến việc tạo điều kiện cho các nữ tu được đào tạo chuyên sâu tại các giảng đường đại học tại Việt Nam, Ý, Hoa Kỳ, Pháp và Philippines — tất cả đều mang đậm dấu ấn hy sinh thầm lặng và tấm lòng quảng đại của Quý vị. Nhờ đó, Hội dòng có thể đào luyện nên những nữ tu vững vàng đức tin, trưởng thành nhân bản và nhiệt huyết dấn thân trên cánh đồng truyền giáo của Chúa.
Sự nâng đỡ thiết thực cho đời sống và cơ sở vật chất. Từng mái nhà, từng viên gạch, từng phương tiện sinh hoạt – tất cả được Quý vị Ân nhân trao tặng bằng mồ hôi, công sức và tình yêu không chỉ đơn thuần là vật chất, mà là những hạt giống hy vọng, được gieo vào cánh đồng sứ vụ bằng niềm tin và lòng quảng đại. Nhờ đó, các nữ tu của Hội dòng có thể an tâm hơn để chuyên tâm trong đời sống cầu nguyện và sứ vụ phục vụ.
Sự đồng hành đầy yêu thương trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Cùng với Hội dòng, Quý vị Ân nhân đã trở nên nguồn vui và niềm an ủi cho các em nhỏ cơ nhỡ tại Nhà Tình Thương Trung Lao, đồng thời sẻ chia gánh nặng đời sống với những anh chị em nghèo khổ, đau yếu và đang đối diện với muôn vàn thử thách tại nhiều vùng miền khác nhau. Nhờ sự quảng đại và đồng hành của Quý vị, Hội dòng chúng con có thể thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời rao giảng, mà còn bằng những hành động yêu thương cụ thể và sống động—hiện diện nơi các giáo xứ, trường học, phòng khám từ thiện, nhà hưu dưỡng và cả những miền truyền giáo xa xôi.
Quả thật, trong suốt chặng đường 75 năm ân sủng, mỗi lời cầu nguyện, mỗi hy sinh và mỗi đóng góp của Quý vị Ân nhân đều trở thành lời tạ ơn sống động dâng lên Thiên Chúa, đồng thời là nguồn mạch âm thầm nhưng bền bỉ nuôi dưỡng sứ vụ của Hội dòng chúng con trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Trong niềm vui mừng kỷ niệm 75 năm chung bước trên hành trình loan báo Tin Mừng, chúng con xin chân thành gửi đến Quý vị Ân nhân lòng tri ân sâu xa cùng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân phúc, qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Đa Minh, Thánh nữ Catarina Siena và các Thánh trong Dòng, tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Quý vị. Xin cho Quý vị luôn cảm nếm được niềm vui sâu xa của sự cho đi, hoa trái của lòng quảng đại, và tiếp tục cùng Hội dòng chúng con bước đi trong hy vọng, yêu thương và phục vụ Thiên Chúa và anh chị em trên hành trình phía trước. Amen.
L.Đ – H.D













