Một công trình hình thành, không thể thiếu bàn tay xây đắp của những người khởi xướng. Nhưng để một công trình trở nên đẹp hơn, hợp hơn và bền vững hơn với thời gian, ngoài một nền móng vững chắc, thiết nghĩ, không thể thiếu bàn tay của những “kỹ sư bảo trì” qua năm tháng.
Tôi đang nghĩ đến người Mẹ đặc biệt của tôi – Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu – nơi tôi may mắn được bước vào và được ươm mầm từ đây. Mẹ Hội dòng của tôi đã được đặt “nền móng và xây” từ cách đây 75 năm. Với 75 năm cuộc đời. Tôi không thể không kể đến tình yêu được khởi sự từ Thiên Chúa – người đã đặt những viên đá nền cùng các thế hệ tiền nhân – những người đã tiếp nối công trình của Thiên Chúa bằng sự nhiệt thành, trung tín và kiên vững.
Nhưng tôi cũng vô cùng cảm phục và biết ơn thế hệ trẻ – những người mang trong mình một bầu nhiệt huyết và trái tim năng động, nhiệt thành của tuổi trẻ. Họ có thể “đi nhanh” và “tiến thẳng” với công danh, sự nghiệp ở đời bằng năng lực của tuổi trẻ cùng sự tự do và những mộng ước tươi đẹp của cuộc sống bên ngoài cánh cổng nhà dòng. Nhưng… những người trẻ ấy đã can đảm “sống chậm” lại, can đảm chọn một “con đường chẳng mấy ai” đi – một “con đường hẹp” là dâng hiến đời mình qua linh đạo của Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu này. Những con người ấy đã chọn sống tín trung giữa một thế giới đầy đổi thay để được hướng lên với Thiên Chúa, được mở ra với tha nhân và để được bước tiếp cùng các thế hệ chị em trong Dòng, hầu có thể xây dựng Nước Chúa qua cung cách dâng hiến rất riêng của mình.
Tôi muốn ví thế hệ trẻ trong Dòng như những “kỹ sư bảo trì chuyên nghiệp”, bởi họ đã dùng sự năng động và nhạy bén của tuổi trẻ để giúp Hội dòng “bắt nhịp” được với thời cuộc; họ đã dùng một trái tim đầy “nhiệt” cùng với trí tuệ của người trẻ trong thời đại mới để làm cho sứ vụ của Dòng thêm phong phú; và “những kỹ sư trẻ” ấy – theo cách riêng của mình – vẫn ngày ngày miệt mài, bền bỉ nhưng không thiếu phần sáng tạo để làm đẹp hơn, xây chắc hơn di sản của Hội dòng. Có thể nói, họ giống như những chú ong cần mẫn đang tiếp tục xây để Hội dòng được lớn lên bằng sự hăng say, bằng lòng yêu mến và nhiệt huyết của tuổi trẻ ngang qua sứ mạng mà mỗi người đã lãnh nhận.
Thế nên với tôi, thật vô cùng ý nghĩa khi bên cạnh những cây cổ thụ, luôn có những cây non đang vươn mình trỗi dậy; thật tuyệt vời khi bên cạnh sự từng trải, khôn ngoan, kinh nghiệm và điềm tĩnh của quý Dì cao niên, luôn có những năng động, nhiệt huyết và không ngại cống hiến của những người trẻ; và thật đẹp, khi tất cả các thế hệ đang ngày ngày chung tay chăm sóc, gìn giữ những nét đẹp của linh đạo Đa Minh Bùi Chu đã được “khởi công” từ 75 năm trước bằng khả năng và sức lực riêng của mỗi người trong sự song hành của Thiên Chúa.
Vì thế, lời cảm ơn nhân kỷ niệm 75 năm Hội dòng được thành lập sẽ trở nên trọn vẹn hơn, khi bên cạnh tâm tình tạ ơn dâng lên Thiên Chúa và tri ân những thế hệ đi trước, là sự biết ơn gửi đến những thế hệ kế cận. Thực vậy, từ sâu trong tim, tôi biết ơn và ngưỡng mộ sự hy sinh, cảm phục những cố gắng với những đóng góp rất đặc trưng, rất riêng của thế hệ trẻ cho Mẹ Hội dòng ở thì hiện tại. Tôi cũng tin vào thế hệ này, vì nhờ họ mà trang sử của Dòng sẽ lại được “bắt đầu”, lại được “tô thắm” cách mới mẻ và đầy sức sống.
Xin tình yêu của Chúa tiếp tục phủ bóng trên cuộc đời tất cả chúng con – mọi thế hệ trong Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu này.
Têrêsa Dung Đinh













