Lội ngược dòng, con có mệt lắm chăng?
Bỏ lại đời, cùng Giêsu tiến bước
Đời tu dài, làm sao con biết trước
Thánh giá nào được dành sẵn cho mình?
Lội ngược dòng, đón nhận những hy sinh
Sống bỏ mình vì tình yêu vĩnh cửu
Người xa – gần bỗng trở nên bằng hữu
Cùng dìu nhau, vui bước trên đường đời.
Lội ngược dòng, khó giải thích người ơi!
Bởi thế gian thường nghĩ con khờ dại
Con đang sống ở giữa thời hiện đại
Sao giãi bày ý hướng cho tha nhân.
Lội ngược dòng, con có nhiều người thân
Cùng nhịp bước rồi trở nên nghĩa thiết
Vì ơn gọi là món quà đặc biệt
Nên tình thân luôn thắm thiết, chan hòa.
Lội ngược dòng, chấp nhận biến tan ra
Sống quên mình cho đời sinh hoa trái
Đời dâng hiến không còn biết quản ngại
Những lối mòn dù nhiều lắm chông gai.
Thầm Lặng