Tin Mừng: Mc 1,1-8
1 Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.
5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”
SỨ GIẢ CỦA CHÚA
Chúng ta biết, thông thường, mỗi khi có một tổ chức lớn hoặc một quan chức cấp cao dự định đến thăm hay công tác ở một nơi nào đó, họ đều cử người đi tiền trạm. Những người này có nhiệm vụ thăm dò, chuẩn bị nơi ăn, chốn nghỉ, điều kiện làm việc, sinh hoạt và đảm bảo vấn đề an ninh cho đoàn rồi dẫn đường cho đoàn tới đó. Trong lịch sử Cứu độ, dân Do Thái đã nhiều lần cử người đi tiền trạm, đặc biệt khi định tiến vào Canaan, họ đã cho người đi thăm dò tường tận vùng đất ấy rồi mới tiến lên đánh chiếm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Máccô cũng nói đến người tiền trạm của Chúa.
Thật thế, để dọn đường cho Con Một xuống thế làm người, Thiên Chúa đã cử sứ giả của Người đi trước. Vị sứ giả ấy tên là Gioan. Điều này đã được ngôn sứ Isaia loan báo từ trước đó (x. Mc 1, 2). Nay khi thời gian đến hồi viên mãn, vị sứ giả của Chúa xuất hiện một cách bình dị và giản đơn: “Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng” (Mc 1, 6). Dường như Gioan không còn dính bén với thế gian, cuộc sống của ông gắn liền với những gì đến từ chính Thiên Chúa: ông ở trong hoang địa, ăn uống những thức ăn tự nhiên. Gioan bắt đầu sứ vụ “tiền trạm” của mình bằng tiếng hô lớn trong hoang địa: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1, 3). Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội (x. Mc 1, 4) bằng cách dọn dẹp “con đường” tâm hồn mình cho thẳng ngay, sửa cõi lòng u tối đầy kiêu căng, ích kỉ, giận hờn, chia rẽ… để đón Chúa.
Kể từ khi được chọn làm dân riêng của Chúa, dân Do Thái luôn tin tưởng vào Lời Chúa hứa với các Tổ phụ từ thuở xa xưa và hằng cầu nguyện mong sao Đấng Cứu Độ mau đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ. Họ khao khát, mong chờ Đấng Thiên Sai từng ngày, từng giờ. Nay ông Gioan mời gọi họ chuẩn bị tâm hồn ngay thẳng, chịu phép rửa tỏ sám hối vì Đấng mà họ mong chờ sắp xuất hiện. Họ vui mừng khôn xiết nên: “Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan” (Mc 1,5).
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta được tham dự vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của Chúa. Như thế, chúng ta cũng được mời gọi “hô lớn tiếng” như Gioan bằng trái tim chân thành, bằng đời sống chứng tá, hy sinh, yêu thương và phục vụ để loan báo về sự hiện diện của Chúa giữa trần gian, để thúc giục mọi người thay đổi đời sống, sẵn sàng đón Chúa ngự đến trong ngày quang lâm. Tuy nhiên, giữa một thế giới ồn ào và náo động như ngày hôm nay, thì một tiếng hô có lẽ chẳng thể làm được điều gì lớn lao nhưng nhiều “tiếng hô lớn” cộng lại chắc chắn sẽ vọng lên như tiếng hô của Gioan trong hoang địa. Xin Thánh Thần chân lý soi sáng cho chúng ta luôn ý thức và trung thành để cùng nhau làm Ngôn sứ cho Chúa qua sứ mạng riêng mà Chúa đã trao cho mỗi người.
M. Thanh Mai