Lời Mời Gọi Ngọt Ngào (Ga 15, 9-17)
Có một tình yêu – tình yêu nồng nàn mà Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta. Tình yêu nồng nàn đó mang tên Giêsu và đã được thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta ở lại trong Ngài. Ngài nói: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9).
Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu để thấy rằng chúng ta được Chúa Cha yêu thương. Ngài yêu thương chúng ta không chỉ cho chúng ta được sinh ra trong cuộc đời, nhưng còn ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta; Người Con ấy đã hy sinh tính mạng vì chúng ta để chúng ta được sống và hưởng hạnh phúc đời đời.
Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu để thấy rằng chúng ta được Ngài yêu thương. Ngài đã yêu thương chúng ta một cách trọn vẹn. Đôi tay của Ngài sẵn sàng chạm đến những vết thương, chữa lành cho con người; đôi tay Ngài đã phục vụ và rửa chân cho các môn đệ. Đôi chân Ngài đã rong ruổi trên những con đường ghồ ghề sỏi đá, để đến với những người nghèo đói, bất hạnh. Ngài luôn lắng nghe tiếng cầu xin, van nài của những người đang gặp thử thách, khó khăn và chia sẻ, cảm thông với những ai đói khổ, bần cùng. Trái tim của Ngài luôn rung cảm trước những nỗi đau khổ của con người, nhạy bén trước những nhu cầu của nhân loại. Chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu để được Ngài thứ tha tội lỗi và để chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa – Đấng luôn yêu thương và mong muốn tha thứ tội lỗi cho chúng ta.
Chúng ta hãy ở lại trong Chúa để chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày và cảm nhận được hoa trái của Ngài đó là đức ái, sự hoan lạc, bình an, và nhân hậu và ngõ hầu chúng ta được biến đổi, sống “từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Galat (Gl 5, 22-23a).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi ngọt ngào của Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” để chúng con cảm nhận tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và từ đó chúng con cũng biết yêu thương tha nhân bằng chính tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Amen.
Sen Cát