Tin Mừng: Mc 8, 27-35
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.
Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
Suy niệm: Muốn Theo Chúa – Từ Bỏ Mình – Vác Thập Giá
Trong Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên năm B hôm nay, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ba điều cần phải làm nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc, cho dù chúng ta ở bậc nào, linh mục, tu sĩ, hay giáo dân. Người nói, “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8, 34).
Điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ của Thầy Giêsu đó là ước muốn. Trong cuốn sách Nhà Giả Kim, tác giả Paulo Coelho viết, “Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó.” Nếu như bạn thực sự có một khao khát, một ước mơ mãnh liệt cũng như cố gắng hết sức để đạt được ước mơ đó, thì cả vũ trụ sẽ đáp lại mong muốn sâu thẳm trong tâm hồn bạn. Chúa Giêsu cũng thế, nếu chúng ta thực sự muốn theo Người thì Người sẽ giúp chúng ta ấp ủ, nuôi dưỡng ước mơ, để rồi chúng ta có đủ can đảm bước theo Người. Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của con người. Người không thể bắt chúng ta làm điều gì đó nếu chúng ta thực sự không muốn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, cái gì là điều tôi thực sự mong muốn trong cuộc sống? Chúng ta muốn có một cuộc sống hạnh phúc, kiếm được nhiều tiền, nhà đẹp, xe hơi xịn, muốn được người khác cung phụng? Hay chúng ta muốn bước theo Thầy Giêsu?
Điều kiện thứ hai trên con đường bước theo thầy Giêsu là “từ bỏ mình.” Từ bỏ là hy sinh, là chịu đau đớn, và chịu mất mát. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi ta từ bỏ những gì ta có giống như anh thanh niên giàu có trong Tin Mừng Mc 10, 17-22, nhưng là phải từ bỏ chính bản thân. Vì nếu chỉ từ bỏ những cái bề nổi ta có mà không từ bỏ “cái tôi,” thì chính “cái tôi” – là nguồn gốc của mọi tội lỗi – sẽ lấy lại những gì mà ta đã vứt bỏ đi. Cái tôi tham lam, ích kỷ. Cái tôi hưởng thụ. Cái tôi kiêu căng. Cái tôi tà dâm. Cái tôi thích làm theo ý riêng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ cái tôi, không có nghĩa là chúng ta phải hy sinh những nhu cầu cần thiết của bản thân, nhưng chúng ta đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến chính mình, để rồi xem thường người khác, mà quên đi sự cảm thông và quan tâm đến những người xung quanh.
Điều kiện cuối cùng là vác thập giá mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác thập giá của mình, mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá. Chúa không nói chúng ta đi tìm thập giá vì nếu tìm thập giá là đi tìm sự đau khổ. Người cũng không nói hãy kéo lê thập giá trong sự tuyệt vọng, nhưng hãy vác trong niềm tin và sự hy vọng. Thiên Chúa là tình yêu, vì thế, Người không trao thập giá quá sức chịu đựng của mỗi người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, những người Kitô hữu “vác thập giá mình đi theo Chúa” với lòng trung tín đến cùng, cho dù gặp nhiều đau khổ, khó khăn trong cuộc sống. Người biết chúng ta có khuynh hướng dễ dàng bỏ cuộc, mất niềm tin vào Chúa khi gặp sóng gió. Người muốn chúng ta hãy hết lòng tin tưởng, cậy trông vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, sự quan phòng của Người vì chính Người đã hứa rằng “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9).
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con dám chọn Chúa là gia nghiệp, can đảm vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa bằng việc từ bỏ cái tôi ích kỷ, và những thói hư tật xấu. Xin hãy giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua từng ngày sống, để chúng con cũng có một niềm xác tín như thánh Phaolô, “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỉ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39).
Mary Rosa