Lời Chúa: Ga 20, 11-18
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời chưa ló rạng, bóng tối vẫn đang bao trùm, bà Maria Macđala ra viếng mộ Chúa (Ga 20, 1). Bà đứng ngoài thấy tảng đá lấp khỏi cửa mồ đã lăn ra. Bà không thấy xác Chúa đâu nên bà lo lắng và khóc (Ga 20, 11).
Đôi mắt đức tin của Maria Macđala chưa được mở ra, gặp Chúa rồi mà bà cứ ngỡ là người làm vườn. Chúa gọi tên bà. Bà quay lại và nhận ra đó là Chúa (Ga 20, 16). Hành động “quay lại” của bà giúp chúng ta suy gẫm về sự trở lại với tâm hồn của chúng ta. Khi trở lại với lòng mình và lắng nghe tiếng nói trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta sẽ gặp Chúa. Bà Maria Macđala muốn giữ Đức Giêsu ở lại cùng bà, nhưng Ngài bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20, 17). Chúng ta không thấy Chúa hiện diện bằng xương xương thịt nhưng điều mà Chúa nói với bà Maria Macđala phải chăng cũng là điều mà Chúa muốn nói với chúng ta? Đó là, hãy “quay lại” với lòng mình, tìm gặp Chúa trong sâu thẳm tâm hồn, trong chiều sâu của cầu nguyện, chiêm niệm và đức tin?
Lạy Chúa, xin củng cố và tăng thêm đức tin để con luôn xác tín rằng Chúa đã phục sinh, Ngài đã chiến thắng tử thần. Niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh luôn đầy tràn trong con. Lời mời gọi loan báo tin mừng Phục sinh cho mọi người luôn vang vọng và thôi thúc trong tâm hồn con. Xin giúp con nhận biết rằng sau khi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, con cũng biết loan báo và chia sẻ cảm nghiệm đó cho mọi người bằng đời sống chứng tá của con. Xin cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con luôn phản chiếu ánh sáng, niềm vui, và sự bình an của Chúa Phục Sinh. Amen.
Maria Bích Hằng TV2