Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần V Phục Sinh B (Ga 15, 1-8)

05 Tháng Năm, 2021

HOA TRÁI CỦA THẦN KHÍ

Khi quan sát một cây nho, ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui của người trồng nho và ông chủ vườn nho qua những chùm nho sai trĩu. Nhưng mấy ai nhận ra rằng, để có được những trái thơm trái ngọt ấy thì cây nho đã phải bao lần trải qua những hy sinh đau đớn của sự cắt tỉa. Nếu không được cắt tỉa cẩn thận, chắc chắn cây nho sẽ khó có thể sinh trưởng và sản sinh cho ông chủ những chùm nho sai trái. Cũng chính vì lẽ đó, mà ông chủ luôn miệt mài cắt tỉa khỏi thân nho những cành nho xấu và những cành nho sâu không biết sinh hoa trái.

Trong vườn nho của Thiên Chúa, Chúa Giê-su cho chúng ta biết một chân lý: Chúa Cha chính là người trồng nho, Chúa Giê-su là cây nho, và mỗi người chúng ta là cành nho trong Thân Nho Mầu Nhiệm của Chúa Giê-su. Là người trồng nho, Chúa Cha luôn mong muốn mọi cành nho sinh hoa kết trái, mang lại trái thơm ngọt cho đời. Tuy nhiên, là người trồng nho, Chúa Cha cũng phải cắt tỉa đi những cành nho nào vô tích sự, chỉ mải mê hưởng thụ, ăn những chất tốt của đất, mà không chịu sinh trái tốt.

Là cây nho đích thực, Chúa Giê-su biết rằng, không có cành nho nào có thể tự mình sinh trái được nếu nó không dính liền với cây nho. Vì vậy, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta, hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, “Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi” (Ga 15, 5-6). Ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa là một tương quan hai chiều, nhưng Thiên Chúa luôn là Đấng đi bước trước. Chính Người đã tự nguyện liên kết chúng ta trong Người và tình nguyện đến ở lại trong chúng ta trước. “Ở lại trong Thầy” không phải là tình trạng ở lại trong một không gian và thời gian, hay trong một vị trí địa lý nhất định, nhưng chính là sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa, là sống như Chúa sống, là yêu như Chúa yêu. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể sinh hoa trái tốt cho Thiên Chúa.

Vậy đâu là những hoa trái tốt của những cành nho ở lại trong Thiên Chúa? Hoa trái đó là những tinh hoa và kết quả của tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Hay chúng ta cũng có thể nói, đó là những hoa trái của Thần Khí, là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Galat 5, 22-23). Nhìn vào những hoa trái tốt của Thần Khí, chúng ta có thể nhận ra được những hoa trái xấu sẽ bị Thiên Chúa cắt tỉa, đó là những hoa trái của đố kỵ, ganh ghét, nói hành nói xấu, ích kỷ, dèm pha, thiếu bác ái, nóng nảy và vô độ.

Mục đích căn bản và chính yếu của những con người sống đời thánh hiến, chính là sống gắn kết sâu xa hơn với Đức Giê-su để sản sinh ra những hoa thơm trái ngọt của bác ái và yêu thương cho Giáo hội và mọi người. Thế nên, chúng ta cũng cần phải tự hỏi mình mỗi ngày, liệu chúng ta đã thực sự sản sinh những hoa thơm trái tốt, hay là chúng ta đang mang lại những hoa trái sâu và độc hại. Nhìn vào hoa trái của chúng ta, người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra được mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa sâu sắc tới mức nào. Chẳng ai thực sự sống tương quan với Thiên Chúa lại có thể nói lên những lời lẽ bêu xấu anh chị em mình. Chẳng ai yêu mến Thiên Chúa thực sự mà lại ghét bỏ và đố kỵ anh chị em xung quanh. Tuy nhiên, cũng không thiếu những lúc chính chúng ta không phân biệt được rõ đâu là trái tốt và đâu là trái xấu vì vẻ bên ngoài của nó và vì cái nhìn lệch lạc của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn của thế gian, nên cũng không ít lần nhiều người tưởng mình sinh trái tốt nhưng đó lại là trái xấu.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta cần phải có một tương quan thật sâu sắc với Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của ân sủng và ánh sáng Lời Chúa sẽ chiếu dọi những khoảng tối trong ta, giúp ta phân định và nhận biết đủ đâu là trái tốt và đâu là trái xấu cần phải loại trừ và cắt tỉa. Lạy Chúa! Xin giữ chặt chúng con trong tình yêu của Chúa, để nhờ đó mỗi người chúng con có đủ tình yêu, lòng mến, và không ngừng sinh ra nhiều hoa thơm trái ngọt trong vườn nho của Chúa mỗi ngày. Amen.

Bích Loan, Hv

Share177Send

Bài viết liên quan

Đền thờ, dấu chỉ hy vọng

Tiệc đời đời

Bước xuống và hành động

Khi tình yêu khóc

Không nao núng

Nền thánh

Đồng cảm để được Thiên Chúa xót thương

Thổi bùng lên

Lẫm lớn

Những bài viết mới nhất

Cáo phó Bà cố Maria Nguyễn Thị Cừ

Tri ân cảm mến

Đền thờ, dấu chỉ hy vọng

Cáo phó Bà cố Têrêsa M. Nguyễn Thị Hoa (Cố Điểm)

Ta tạm chia xa

[Lời cảm ơn số 9] – Lời tri ân gửi đến các anh chị thánh trong Dòng

Thánh lễ an táng nữ tu Maria Phạm Thị Hừng

Dì đã về với Chúa

Cáo phó Nữ tu Maria Phạm Thị Hừng

[Lời cảm ơn số 8] – Vì Chúa đi!

Người vẫn bên tôi

Thi ca Huyền nhiệm và linh đạo Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Tiệc đời đời

Cầu nguyện cho quý Chị em trong Hội dòng đang đau yếu bệnh tật

Chuyến đi tới vùng cao Nguyên Bình

Bước xuống và hành động

Khi tình yêu khóc

Chiến sĩ Kinh Mân Côi

Không nao núng

Cái thuở ban sơ

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com