“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46–47).
Trong tâm tình tạ ơn sâu xa, tôi hiệp thông cùng toàn thể chị em trong Hội dòng để dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng – ngợi khen, vì chính Người đã không ngừng dẫn dắt, gìn giữ và làm cho Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu tồn tại và triển nở suốt 75 năm hồng ân. Dấu mốc ân sủng này mời gọi mỗi chị em chúng ta dừng lại trong thinh lặng nội tâm, để chiêm ngắm và đọc lại hành trình đã qua dưới ánh sáng đức tin, với lòng tri ân sâu thẳm; đồng thời, can đảm hướng về phía trước, phó thác trọn vẹn tương lai cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Nhìn lại chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, chúng ta dễ dàng nhận ra dấu ấn bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Từ hạt giống ơn gọi nhỏ bé được gieo trên mảnh đất Bùi Chu, giữa bao biến động của lịch sử và thời cuộc, Người đã kiên nhẫn chăm sóc, nuôi dưỡng và làm cho hạt giống ấy trổ sinh hoa trái. Hôm nay, Hội dòng hiện diện như một cộng đoàn thánh hiến mang đậm linh đạo Đa Minh, gắn bó với chiêm niệm, trung thành trong cầu nguyện và nhiệt thành rao giảng Chân Lý, như ngọn đèn âm thầm nhưng bền bỉ cháy sáng giữa lòng Giáo Hội và thế giới.
Trong sâu xa, chúng ta thành kính tưởng niệm Đức Cha cố Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, vị mục tử khả kính mà Thiên Chúa đã sử dụng như khí cụ khôn ngoan trong công trình cải tổ và thiết lập Hội dòng theo Giáo luật. Đồng thời, chúng ta cúi đầu tưởng nhớ các Bà, các Mẹ, các Bề trên, cùng biết bao chị em đã đi trước, những con người đã âm thầm hiến dâng cả cuộc đời, kiên vững sống trọn lời khấn thánh hiến, và đặt những viên đá nền móng vững chắc cho Hội dòng giữa bao thử thách và gian nan của lịch sử.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý chị em đang hiện diện trong Hội dòng hôm nay. Đời sống chuyên chăm cầu nguyện, cùng tinh thần quảng đại dấn thân trong sứ vụ của chị em tại các cộng đoàn, giáo xứ, trường học, bệnh xá hay những miền truyền giáo xa xôi, đang tiếp nối và làm phong phú thêm những trang sử thiêng liêng của Hội dòng. Chính những hy sinh lặng lẽ hằng ngày ấy trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng, đồng thời là hoa trái quý giá của đoàn sủng Đa Minh được triển nở trong lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.
Mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng không chỉ là dịp để hồi tưởng và tri ân, nhưng còn là lời mời gọi khẩn thiết để toàn thể Hội dòng trở về với cội nguồn đoàn sủng. Đây là cơ hội ý nghĩa để chúng ta canh tân đời sống huynh đệ, đào sâu chiều kích chiêm niệm, và sống sự trung thành đầy sáng tạo trong sứ mạng “trở nên ánh sáng” (x. Mt 5,14) cho con người thời đại. Thời khắc này mời gọi mỗi người lắng nghe tiếng Chúa trong thẳm sâu tâm hồn, tự vấn về chất lượng đời sống thánh hiến, về ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo, cũng như về tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của Hội dòng.
Bước vào chặng đường phía trước, với tư cách là người được Hội dòng tín nhiệm trao phó trách nhiệm phục vụ, tôi tha thiết mời gọi từng chị em tiếp tục gìn giữ ngọn lửa ban đầu của ơn gọi, ngọn lửa đã được thắp sáng bằng biết bao hy sinh, nước mắt và lòng trung tín của các thế hệ đi trước. Giữa những biến chuyển nhanh chóng và phức tạp của thời đại, ước mong quý chị em không để mình bị cuốn theo những giá trị mong manh chóng qua, nhưng luôn kiên vững neo chặt đời sống thánh hiến vào Đức Kitô, vào Lời hằng sống của Người, và vào đoàn sủng Đa Minh mà Hội dòng đã lãnh nhận như gia nghiệp thiêng liêng.
Tôi ước mong rằng mỗi cộng đoàn và từng chị em, dù đang hiện diện trong bất cứ sứ vụ hay hoàn cảnh nào, cũng luôn biết đặt đời sống chiêm niệm làm nền tảng vững chắc. Chính từ mạch nguồn thinh lặng ấy, sứ vụ được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, tình bác ái được thanh luyện qua hy sinh, và lời rao giảng trở nên thấm đẫm chứng tá của đời sống hiến dâng. Sự trung tín âm thầm nhưng bền bỉ ấy sẽ là nền tảng vững chắc để Hội dòng tiếp tục lớn lên trong ân sủng và sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội.
Chúng ta xin phó thác Hội dòng cho Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, dưới sự che chở hiền mẫu của Đức Maria Mân Côi, cùng lời chuyển cầu của Cha Thánh Đa Minh, Thánh nữ Catarina Siena và các Thánh Tử đạo Việt Nam. Nguyện xin các ngài luôn gìn giữ và đồng hành với từng chị em, để Hội dòng mãi trung thành với căn tính Đa Minh, vững vàng bước đi trong ánh sáng chân lý, và quảng đại hiến dâng cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Ước gì, khi nhìn về tương lai, các thế hệ mai sau có thể đọc lại trang sử hôm nay và nhận ra nơi chúng ta một Hội dòng khiêm tốn nhưng trung tín, nhỏ bé nhưng kiên bền, âm thầm nhưng cháy sáng. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục dẫn dắt Hội dòng trên con đường Ngài đã định liệu, để qua mọi thời đại, Hội dòng luôn trở nên chứng tá sống động của Tin Mừng, góp phần tôn vinh Danh Thánh Người, xây dựng Giáo Hội và mưu cầu phần rỗi các linh hồn.
Nt. Cecilia Phạm Thị Tuyết
Bề trên Tổng quyền













