Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Thiên Chúa giàu lòng xót thương

29 Tháng Ba, 2025

Tin mừng: Lc 18,9-14

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

Là con cái của Thiên Chúa, bạn và tôi luôn tin rằng chẳng ai có thể đứng trước mặt Chúa mà tự cao tự đại, xem mình là đạo đức, thánh thiện để khinh chê người khác. Thế nhưng, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại kể cho chúng ta dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người làm nghề thu thuế và một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu.

Người Pha-ri-siêu đến đền thờ với mục đích cầu nguyện. Có lẽ ban đầu, ông thực sự muốn dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin. Thế nhưng, khi nhìn thấy người thu thuế cũng đến cầu nguyện, lòng ghen ghét sẵn có trong ông trỗi dậy. Thay vì tập trung vào Thiên Chúa, ông lại vênh váo, tự cao, rồi kể công trạng của mình. Ông tự nâng mình lên và kết án người khác. Lời cầu nguyện của ông không còn là lời của một tâm hồn khiêm tốn đứng trước Thiên Chúa, mà trở thành một bài diễn văn tự mãn về sự thánh thiện của chính mình: “Lạy Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình… Con ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả thu nhập của con” (Lc 18,11-12).

Nhưng thử hỏi, đứng trước Thiên Chúa, có ai dám tự nhận mình là hoàn toàn trong sạch? Không chỉ tự hào về sự công chính của mình, người Pha-ri-siêu còn xem người thu thuế như một kẻ tội lỗi đáng khinh chê: “Con không giống như tên thu thuế kia” (Lc 18,11). Thật đáng buồn khi ông vạch ra ranh giới giữa bản thân và người khác, tự cho mình là công chính và xem thường anh em mình.

Ngược lại, người thu thuế đến trước mặt Chúa với tâm tình khiêm tốn. Ông không dám ngước mắt lên trời, chỉ biết đấm ngực ăn năn mà thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Ông biết mình bất xứng, nhận ra những lỗi lầm của mình, không dám cậy vào bất cứ công trạng nào, nhưng hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Dụ ngôn này dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không tìm kiếm những nghi thức bề ngoài hay những lời khoe khoang về công đức, nhưng Ngài đo lường tâm hồn mỗi người bằng lòng khiêm nhường và sự ăn năn chân thành.

Chúa Giêsu đã khiêm nhường rửa chân cho các môn đệ. Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã cúi mình phục vụ con người. Vậy chúng ta là ai mà không thể sống khiêm tốn như Chúa? Nếu lòng đạo đức không đi kèm với tình yêu và sự quảng đại, thì cũng chẳng có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

Bạn thân mến! Thiên Chúa giàu lòng thương xót và luôn sẵn sàng tha thứ. Người thu thuế ra về được trở nên công chính, nhưng nếu người Pha-ri-siêu biết ăn năn sám hối, thì Thiên Chúa cũng sẽ rộng lòng đón nhận ông. Chúng ta thường nghe nói: “Thiên Chúa là tình yêu.”  Đây không chỉ là một câu nói quen thuộc, mà là một chân lý đã được minh chứng bằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài đã đổ máu để cứu chuộc chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai.

Tất cả chúng ta được nên công chính không phải nhờ vào công trạng của mình, nhưng nhờ vào lòng thương xót, tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có biết ăn năn sám hối, quay về với Ngài hay không. Khi đứng trước Thiên Chúa, chúng ta mãi mãi là những tội nhân cần đến tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống khiêm tốn, biết yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng mình yếu đuối, mỏng giòn và giới hạn, để không tự cao tự đại hay xem thường anh chị em mình. Xin giúp chúng con luôn cậy dựa vào lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Amen.

Jos Bui

Share138Send

Bài viết liên quan

Ngủ ngon

Hy vọng đời sau

Đỉnh điểm tạ ơn

Đền thờ, dấu chỉ hy vọng

Tiệc đời đời

Bước xuống và hành động

Khi tình yêu khóc

Không nao núng

Nền thánh

Những bài viết mới nhất

Ngủ ngon

Thánh lễ Tạ ơn – Khánh thành và làm phép Phòng khám Đa khoa Tv. Đa Minh Phú Nhai

[Lời cảm ơn số 11] – Phép màu

Hy vọng đời sau

[Lời cảm ơn số 10] – Cảm ơn Mẹ – Người phụ nữ thép!

Lá cờ tím trong làn gió thu

Đỉnh điểm tạ ơn

Nhớ nguồn

Cáo phó Bà cố Maria Nguyễn Thị Cừ

Tri ân cảm mến

Đền thờ, dấu chỉ hy vọng

Cáo phó Bà cố Têrêsa M. Nguyễn Thị Hoa (Cố Điểm)

Ta tạm chia xa

[Lời cảm ơn số 9] – Lời tri ân gửi đến các anh chị thánh trong Dòng

Thánh lễ an táng nữ tu Maria Phạm Thị Hừng

Dì đã về với Chúa

Cáo phó Nữ tu Maria Phạm Thị Hừng

[Lời cảm ơn số 8] – Vì Chúa đi!

Người vẫn bên tôi

Thi ca Huyền nhiệm và linh đạo Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com