Tĩnh tâm không phải là dịp để né tránh những thứ ồn ào của cuộc sống hay tránh sự làm phiền từ người khác. Nhưng đó là cơ hội để mỗi người tìm lại chính mình trong Chúa, để lắng nghe Lời Chúa, thanh luyện bản thân và làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.
Nhận thức được tầm quan trọng ấy, nên hàng tháng, quý Chị em trong Hội dòng Đa Minh Bùi Chu đã trở về Tu viện Trung ương để tham dự kỳ tĩnh tâm. Trong tâm tình của tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, kết hợp với kỳ tĩnh tâm tháng, Hội dòng đã tổ chức thánh lễ cầu hồn vào lúc 16h30 tại Thánh địa của Dòng do cha cựu linh hướng Giuse Nguyễn Cao Huấn chủ sự. Trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, cha Giuse mời gọi mọi người làm các việc đạo đức và hi sinh, nhất là dâng thánh lễ để cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời được sớm hưởng nhan thánh Chúa vì lúc này, các ngài không thể làm được gì cho chính mình dù có thể chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta vẫn đang trong cuộc lữ hành trần thế.
Kết thúc thánh lễ, Cha Giuse cùng với quý Dì đại diện dâng hương tưởng nhớ tới các chị em trong Hội dòng và rảy nước thánh trên các phần mộ.
Thứ Bảy, ngày 12/11/2022 vào lúc 8h00 tại nguyện đường của Hội dòng, Cha Giuse chia sẻ tĩnh tâm với chủ đề: “Trở về căn tính đời tu”. Qua đó, Cha giúp mỗi chị em ý thức rằng, căn tính đời mình, lý tưởng đời mình là chính Chúa Kitô – Đấng đã đến trần gian để mạc khải trọn vẹn cho chúng ta.
Cao điểm của ngày tĩnh tâm là thánh lễ lúc 10h00. Chia sẻ trong thánh lễ, Cha Giuse đã nhấn mạnh đến tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu đến quên mình, yêu đến cùng, một tình yêu dám quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua đó, cha mời gọi mỗi người cũng biết đến với Chúa, gắn bó với Chúa bằng tình yêu tha thiết và chân thành chứ không phải đến với Chúa như một người nô lệ, tức là giữ việc đi lễ, đọc kinh… chỉ vì sợ Chúa phạt; đồng thời, cũng không nên sống với thái độ của kẻ làm công, tức là giữ luật Chúa là đòi phải được trả công, giữ luật Chúa là muốn phần thưởng, v.v.
Tìm kiếm một sự tĩnh lặng, một chốn bình an… luôn là khát vọng nơi mỗi con người, nhất là trong thời đại hôm nay với biết bao sự ồn ào, xáo trộn bên ngoài. Vì thế, khi ngày tĩnh tâm khép lại, ước mong mỗi chị em cũng tìm được cho mình một khoảng lặng thực sự trong cõi lòng mình, để tìm gặp và kết hợp với Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi và yêu thương. Và xin cho mỗi chị em cũng không quên sống tinh thần hiệp hành, đặc biệt trong tháng 11 này, là siêng năng cầu nguyện, sống bác ái yêu thương, dâng những hy sinh hàng ngày lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn đang còn ở nơi thanh luyện.
Ban Văn Hóa