Thứ Sáu,9 Tháng Năm, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Thầy là ai?

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXI - TN A

25 Tháng Tám, 2023

Suy niệm: Tin mừng Mt 16, 13-20

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

THẦY LÀ AI?

Trong cuộc sống, để tin, để nghe, và để đi theo một ai đó, thông thường đòi chúng ta phải biết về đối tượng ấy và hiểu họ là người thế nào. Tuy nhiên, lật lại những trang sử của Tin mừng, ta thấy các môn đệ lại không đi theo một lộ trình mà con người chúng ta vẫn làm. Trái lại, các ông luôn sẵn sàng “theo Thầy” trong mọi cảnh huống, miễn là được gọi. Chúng ta sẽ thấy rõ điều ấy.

Một ngày nọ, khi hai ông Simôn và người anh là ông Anrê đang quăng chài xuống biển thì Đức Giêsu đi qua. Người gọi: “Hãy theo thầy”. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Thầy (x. Mt 4, 19-20). Vậy Thầy là ai là các ông lại sẵn sàng bỏ công việc của mình mà theo như vậy?

Đi một quãng nữa, Người lại thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng cha vá lưới ở trong thuyền. Người cũng gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo Người (x. Mt 4,21-22).

Đây có thể nói là thành quả của những ngày mà Đức Giêsu đi rao giảng công khai. Nhưng liệu rằng những người này mau mắn theo Đức Giêsu, họ đã biết gì về Thầy, hay vừa đi vừa hỏi Thầy là ai?

Tin mừng tiếp tục kể lại, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri. Vậy Thầy là ai mà khiến cho dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người như vậy? (x. Mt 7,28).

Rồi một hôm Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh, khiến sóng ập vào thuyền. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất”. Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ (x. Mt 8,23- 26). Thầy là ai mà cả gió và biển cũng tuân lệnh? Khi đã sang bờ bên kia và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lối ấy thế mà Thầy đã khiến quỷ xuất khỏi hai người đó (x. Mt 8,28-31). Thầy là ai mà đến quỷ cũng phải khiếp sợ?

Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi tại trạm, người bảo ông: “Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9). Đức Giêsu cùng vào dùng bữa tại nhà ông ấy. Có nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng kéo đến, cùng ăn với Người. Điều này đã khiến cho những người pharisiêu phải thốt lên: Sao Thầy các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?

Có thể nói những lời Đức Giêsu giảng dạy, những việc Đức Giêsu đã làm khiến cho mọi người sửng sốt, kinh ngạc và bái phục. Vậy họ cho rằng Người là ai?

Khi dân chúng chứng kiến việc Đức Giêsu chữa cho người bị qủy ám thì họ sửng sốt và nói: “Ông này chẳng phải là con Vua Đavít sao?” (Mt 12, 22). Còn những người Pharisiêu cho rằng Đức Giêsu chỉ dựa vào thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ. Còn Tiểu vương Hêrôđê cho rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại (x. Mt 14,1-2).

Hôm nay, khi chỉ có Thầy trò với nhau, Đức Giêsu đã hỏi các ông: “Người ta bảo Thầy là ai?” Có lẽ cùng với mọi người chứng kiến tất cả mọi việc Đức Giêsu làm nên các ông rất mau mắn trả lời cho Đức Giêsu bằng những nhận định của mọi người: Họ cho rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy giả, là ông Êlia, là ông Giêrêmia, hay là một trong các ngôn sứ. Đức Giê su không chỉ dừng lại ở những điều mà người ta nói về mình. Người tiếp tục hỏi các ông: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô, một trong những môn đệ thân tín đã trả lời: “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (x. Mt 16, 13-16) . Theo trình thuật của Tin mừng thì chỉ có ông Phêrô đưa ra câu trả lời lúc ấy, còn không thấy các môn đệ khác nói gì. Dù đã đi theo Người mấy năm nhưng có lẽ các ông vẫn còn mơ màng, chưa hiểu rõ về Người. Ông Phêrô thật có phúc vì đã được chính Chúa Cha đã mặc khải cho… Rồi, Đức Giêsu giao nhiệm vụ quan trọng cho ông là nắm giữ chìa khóa Nước Trời.

Có lẽ, câu mà Đức Giêsu hỏi các môn đệ cũng là câu mà Người hỏi mỗi kitô hữu chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Để trả lời cho câu hỏi này, chắc chắn mỗi người phải nhìn vào lòng mình để thấy vị trí của Đức Giêsu. Nếu ta yêu mến Thầy đủ thì ta sẽ hiểu về Thầy vì câu hỏi này không liên quan đến kiến thức chúng ta có về Người nhưng liên quan đến tương quan thuộc về việc “Thầy là ai đối với ta, đối với con tim, đối với cuộc đời ta”. Sống tương quan đó, chúng ta mới đi sâu vào trong tình thân mật với Thầy mình, mới tin tưởng những điều Thầy dạy, mới can đảm thi hành những giáo huấn mà Thầy đã trao ban, mới dám yêu như Thầy đã yêu.

Lạy chúa Giêsu, xin cho đời sống chúng con là một phản chiếu Ngài liên lỉ để những ai đến gần chúng con đều cảm nhận được đời con có Chúa và Chúa mãi ở trong con. Và cuộc đời chúng con đủ là lời đáp trả cho câu hỏi “Thầy là ai?” Amen.

Lucia Trần

Share146Send

Bài viết liên quan

Gặp gỡ để được sai đi

Hãy để Lòng Thương xót của Chúa thấm đẫm cuộc đời chúng ta

Run rẩy trước ân sủng

Niềm hy vọng phục sinh

Lặng thinh và trải nghiệm

Sự yếu đuối và tội lỗi của con người trong cuộc Thương khó của Chúa Giêsu

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và lời mời gọi hoán cải

Thiên Chúa giàu lòng xót thương

Điều răn trọng nhất

Những bài viết mới nhất

Những từ khoá trong lời chào đầu tiên của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV

Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng

Khói đen: Khi Chúa Thánh Thần chưa lên tiếng…

Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng

Chín trăm nữ Bề trên Tổng quyền nhóm Đại hội tại Roma

Roma tăng cường các biện pháp an ninh chào đón Đức Giáo hoàng mới

Không có thời gian để sống vừa lòng thiên hạ

Sùng kính và mến yêu Đức Mẹ

Tay con trong tay Chúa

Tự thương mình – khởi nguồn cho niềm vui

Thẳng thắn và trân trọng

Cáo phó Bà Cố Maria Bùi Thị Nhơn

Chung thuỷ – một chọn lựa cả đời, không phải một tính cách bẩm sinh

Gặp gỡ để được sai đi

ĐGH Phanxicô và chiếc đồng hồ Casio khiêm tốn: Biểu tượng của sự giản dị

Phẩm giá của một dân tộc, dòng tộc, gia đình và bản thân

Đức Phanxicô: Thiên tài truyền thông của thời đại mới

Cầu nguyện cho quý Ân nhân

Dự đoán ai là tân Giáo hoàng khi “thế tục” thách thức sự “thánh thiêng”

Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu: Thánh Lễ mừng Bổn mạng, Hồng ân Thánh hiến và Ngọc khánh Khấn dòng năm 2025

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com