Trong tâm tình của Giáo hội bước vào năm phụng vụ mới, chúng ta cũng đang tiến đến những ngày cuối của Năm Thánh – một năm mà chúng ta được mời gọi trở nên như những người hành hương của niềm hy vọng. Trong tâm tình đó, những người con trong gia đình Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu cũng hướng lòng về ngày kỷ niệm mừng Mẹ Hội Dòng sinh nhật 75 tuổi, để từ đó nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với nhiệt huyết và hướng tới tương lai trong niềm hy vọng.
Bảy mươi lăm năm, trong hành trình của vũ trụ, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé, như cái chớp mắt của những vì sao đã tồn tại hàng tỷ năm không đổi dời. Nhưng 75 năm lại là một cột mốc thật đẹp; nếu được ví với cuộc đời, đó là cả một đời người, một vũ trụ, một dấu mốc đầy ý nghĩa. Suốt 75 năm, Mẹ vẫn hiên ngang như một chứng nhân cho đức tin kiên cường. Mừng Mẹ bước sang tuổi 75, chợt nhận ra thời gian đã in dấu những nếp nhăn trên từng trang sử của Mẹ. Những hy sinh, những công trình xây dựng mà Mẹ để lại là cả một kho tàng quý giá; đặc biệt là tình yêu Mẹ dành cho những người con tinh thần vẫn vẹn nguyên theo năm tháng. Trong 75 năm ấy có sinh ra và trưởng thành, có yêu thương, mất mát, hy sinh và bền bỉ; có những giấc mơ đã kịp nở hoa và cũng có những giấc mơ âm thầm được chuyển trao cho các thế hệ kế tiếp.
Là một người con được sinh ra và lớn lên trong lòng Mẹ Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, được cảm nếm vị ngọt ngào của tinh thần Đa Minh, được thấm nhuần tình yêu sâu sắc của gia sản thiêng liêng mà các bậc tiền nhân để lại, tôi nhận ra rằng từng bước chân vững vàng hôm nay đều mang dấu chân của bao thế hệ đi trước đã mở lối. Được vinh hạnh nối tiếp sứ vụ ấy, tôi cũng mang trong lòng một nỗi canh cánh: liệu mình có thể thực thi sứ vụ cho trọn vẹn, để các bậc tiền nhiệm được yên tâm rằng “hậu sinh khả úy”? Khi nhìn về hành trình 75 năm, chúng con không chỉ nhớ đến Mẹ bằng ký ức, nhưng bằng một lòng biết ơn sống động, để tiếp nối tinh thần, đặc sủng và cả những thao thức mà Chúa và Giáo Hội đã gieo vào lòng Mẹ. Mẹ là hiện thân của một Giáo hội thánh thiện, nhưng vẫn ôm ấp trong lòng những người con đang trên hành trình hoàn thiện; Mẹ ôm lấy chúng con bằng lòng xót thương, để cùng với Mẹ, chúng con ước mong phản chiếu gương mặt xinh đẹp và tinh tuyền của Chúa.
Trong tâm tình hướng về sinh nhật Mẹ tuổi 75, nhìn lại 75 năm là nhìn về cả một đời người với bao thăng trầm và ân phúc. Nhìn lại để thấy từng bước chân đều in đậm dấu ấn của hy sinh và yêu thương. Bảy mươi lăm năm không chỉ là thời gian đã trôi qua, mà còn là ký ức, là cảm nghiệm và là những giá trị được trao lại cho hậu thế. Tạ ơn Chúa, vì nơi Mẹ, chúng con nhận ra một cuộc đời được nhào nặn bởi đức tin vững vàng. Tạ ơn Chúa, vì muôn ơn lành Người đã tuôn đổ xuống Hội Dòng chúng con trong suốt 75 năm qua, để cùng Mẹ, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới và tiếp tục tiến bước trong hy vọng.
Mary Thơm Bùi – Miền Sài Gòn













