“Tạng phủ con, chính tay Ngài cấu tạo,
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã tạo nên con cách lạ lùng”
(Tv 139,13–14)
Muôn đời, con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với con – ngày con cất tiếng khóc chào đời, tính đến nay đã tròn 31 năm. Giữa dòng chảy vô tận của thời gian, con cho phép mình dừng lại như một nốt lặng thánh thiêng trong bản giao hưởng của cuộc đời, để nhìn lại hành trình đã qua, để lắng nghe tiếng thì thầm từ thẳm sâu tâm hồn mình.
Trong thinh lặng ấy, con nhận ra rằng sự hiện hữu của con không phải là một ngẫu nhiên, nhưng là hoa trái của một ý định yêu thương nhiệm mầu. Ngay từ khi còn trong dạ mẹ, Chúa đã ân cần dệt nên con từng chút một, như một công trình mang dấu ấn riêng của Ngài, một món quà được trao ban trong tình yêu. Ý thức ấy làm con vừa cảm thấy mình thật nhỏ bé, lại vừa được nâng lên trong phẩm giá cao quý: nhỏ bé vì con chỉ là thụ tạo với biết bao giới hạn và mong manh; nhưng cao quý vì tình yêu của Thiên Chúa, con được nên giống hình ảnh Ngài.
Sinh nhật không chỉ là dấu mốc thêm một năm tuổi đời, mà còn là lời mời gọi con trở về với cội nguồn sự sống. Trở về để tạ ơn vì hồng ân hiện hữu Chúa đã trao ban qua tình yêu thương của cha mẹ; để con được can đảm sống trọn vẹn hơn ơn gọi làm người, làm con Chúa, và làm một nữ tu được sai đi loan báo Tin Mừng. Con ước mong đời sống thánh hiến của con ngày càng phản chiếu rõ nét hơn tình yêu và lòng xót thương của Chúa đến với những người con gặp gỡ.
Nhìn lại 31 năm đã qua, con xin dâng lời tạ ơn vì từng ngày được sống, từng hơi thở được ban, từng niềm vui, thử thách, và cả những mong manh mà Chúa đã dùng để uốn nắn và dẫn dắt con. Dẫu còn nhiều điều con chưa hiểu, con vẫn tín thác rằng cuộc đời con luôn nằm trong bàn tay quan phòng đầy khôn ngoan và yêu thương của Ngài. Chính trong ánh nhìn yêu thương ấy, con học được cách sống vui tươi, chân thành, lạc quan và biết trân trọng từng ngày hiện tại như một ân huệ.
Con cũng xin dâng lời cảm tạ Chúa vì món quà vô giá là cha mẹ trần gian. Qua tình yêu, sự hy sinh, công sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ, con cảm nhận được cách sống động tình yêu Thiên Chúa. Không lời nào có thể diễn tả cho trọn ân tình bố mẹ đã dành cho con. Con chỉ biết cúi đầu cảm tạ Chúa và dâng lên lời tri ân sâu xa đến bố mẹ – những người đã trao cho con sự sống và dành cả cuộc đời để yêu thương con.
Con cảm ơn bố mẹ vì đã đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc của con, các ngài đã âm thầm nâng đỡ con trên từng chặng đường, luôn động viên, ủng hộ và cầu nguyện cho con, để con có thể trung thành và lớn lên trong ơn gọi thánh hiến theo linh đạo Đa Minh. Con luôn nhớ tới bố mẹ, các em và các cháu trong Thánh Lễ và trong từng giờ kinh nguyện của con, xin Chúa luôn chúc lành, gìn giữ và bao bọc gia đình con trong tình yêu của Ngài.
Nhân dịp này, con cũng xin dâng lời tri ân đến gia đình thứ hai của con – Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, nơi con được sinh ra và lớn lên trong ơn gọi tu trì, được học biết thế nào là dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa và cho sứ vụ của Hội thánh, được quan tâm, được sống, được hướng dẫn, nâng đỡ của quý Dì, quý chị em đã tạo nên cho con một đời thánh hiến thêm nhiều thi vị hơn. Con cảm tạ Chúa đã dẫn con đến với Hội Dòng trong chương trình yêu thương của Ngài. Đặc biệt, trong những ngày mà toàn thể Hội Dòng đang hướng về mừng hồng ân 75 năm thành lập, con càng cảm nghiệm sâu xa hơn bàn tay quan phòng của Chúa qua bao thăng trầm của lịch sử. Dưới sự che chở của Mẹ Maria, sự bảo trợ của Cha Thánh Đa Minh, Thánh Catarina và các thánh trong Dòng, Hội Dòng vẫn kiên vững và không ngừng trổ sinh hoa trái.
Và trong ngày sinh nhật này, con xin canh tân lời dâng hiến của mình. Con xin đặt trọn tuổi 31 – cùng tất cả những gì con là và con có vào tay Chúa. Xin Ngài tiếp tục uốn nắn con theo thánh ý Ngài, cho con biết yêu mến sự thật, say mê Lời Chúa, trung thành với đời sống cầu nguyện, và nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin cho đời sống con, dù nhỏ bé và âm thầm, vẫn có thể trở thành lời ca tạ ơn sống động dâng lên Thiên Chúa, và là nhịp cầu đưa người khác đến gần hơn với tình yêu của Ngài.
“Đường chân lý này con đã trọn / Quyết định Ngài con khao khát đợi trông” (Tv 119,30).
Hạt cát đơn sơ













