Trong niềm vui mừng kỷ niệm 75 năm hồng ân của Mẹ Hội dòng, biết bao người con đã được diễm phúc dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn qua những dấu mốc đáng trân quý trong đời thánh hiến của mình: 60 năm Ngọc Khánh, 50 năm Kim Khánh, 25 năm Ngân Khánh, 20 năm đời tu, v,v. Mỗi chặng đường là một chứng từ sống động về lòng trung tín của Thiên Chúa và tình yêu đáp trả của con người.
Hòa chung tâm tình tri ân ấy, con xin góp đôi dòng chia sẻ như một bông hoa tạ ơn nhỏ bé, được cài thêm vào lẵng hoa biết ơn được kết nên từ 75 xuân hồng ân của Mẹ Hội dòng. Đó là lời tạ ơn xuất phát từ chính hành trình 27 năm sống đời tận hiến của con trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, được nuôi dưỡng và trưởng thành trong vòng tay Mẹ.
Hai mươi bảy năm với biết bao kỷ niệm, biết bao hồng ân, biết bao ân tình chan chứa, và tất nhiên là có cả những giọt nước mắt của thử thách, của hiểu lầm hay bị hiểu lầm, của phiền muộn khổ đau, cũng như giọt nước mắt của sự cảm thông và được chữa lành. Nhìn lại hành trình ấy, con chỉ biết cúi đầu và cất lên: “Tất cả là hồng ân”.
Con tạ ơn Chúa – Đấng đã yêu thương gọi con, giữ gìn và dẫn dắt từng bước đời tu. Có những ngày xanh êm đềm, có những đêm dài thử thách. Nhưng trong tất cả, con cảm nhận thật rõ ràng bàn tay Chúa vẫn đồng hành, dạy con lớn lên trong đức tin, trong lòng mến và trong sự trưởng thành của đời hiến dâng.
Con xin tri ân các thế hệ Bề trên và các Dì, các Chị đi trước – những người đã đặt những viên đá đầu tiên xây nên Hội dòng bằng chính đời sống hy sinh và trung tín. Di sản thiêng liêng mà quý Mẹ, quý Dì để lại tiếp tục thắp sáng niềm hy vọng, nâng đỡ bước chân các thế hệ chúng con hôm nay và mai sau.
Con cám ơn các Dì giáo – những người mẹ thiêng liêng đã kiên nhẫn dẫn dắt và huấn luyện con. Cám ơn sự giáo dục, chỉ bảo và nâng đỡ âm thầm, để từ những ngày đầu bỡ ngỡ, con dần biết sống trọn vẹn hơn với lời khấn và căn tính người tu sĩ Đa Minh.
Con cám ơn chị em cùng lớp, cùng trang lứa – những người đã chia sẻ với con bao mùa vui-buồn, cùng con nỗ lực lớn lên và kiên trì bước theo Chúa.
Con tạ ơn Chúa về đời sống trong các cộng đoàn khác nhau – nơi con được yêu thương, được va chạm, được trưởng thành; nơi trao cho con nhiều nụ cười và cũng không thiếu những giây phút thử luyện để con biết khiêm tốn hơn, yêu thương nhiều hơn.
Tạ ơn những niềm vui rạng ngời và cả những thử thách âm thầm. Tạ ơn cả những hiểu lầm, giới hạn, thất bại, vì chính trong đó con nghiệm ra sức mạnh của ơn Chúa, để rồi không ngừng đứng dậy, bước tiếp và trung kiên với con đường đã chọn.
Con xin tri ân người Cha quá cố, người Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, nâng đỡ và luôn cầu nguyện cho con trên hành trình này. Con cảm ơn gia đình, anh chị em, các cháu đã luôn khuyến khích và là điểm tựa bình an cho con. Xin cho lòng biết ơn ấy giúp con sống quảng đại và trung tín hơn mỗi ngày.
Nhìn lại chặng đường 27 năm với tất cả những điều đã qua – ngọt ngào hay đắng cay, thuận lợi hay gian lao – con xin dâng lên Chúa một lời tạ ơn trọn vẹn. Nhờ ơn Ngài, con vẫn vững vàng trên hành trình hiến dâng, vẫn tin yêu, vẫn muốn tiếp tục sống lời Xin Vâng mỗi ngày. Tạ ơn về sự tin tưởng của Mẹ Hội dòng, đã sai con ra đi truyền giáo nơi vùng đất xa xôi xứ người.
Giờ đây, trên cánh đồng truyền giáo nơi đất Pháp,
con vui mừng mang trong mình tinh thần, khí huyết truyền giáo
của người tu sĩ Đa Minh năm xưa.
Dẫu bước chân con nhỏ bé giữa mênh mông đời sống,
nhưng lửa mến vẫn cháy âm thầm trong tim,
khát khao gieo hạt Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Xin cho con biết nói bằng đời sống hơn ngàn lời giảng,
biết yêu thương âm thầm trong từng cử chỉ,
để dấu chân Đa Minh vẫn tiếp tục nở hoa giữa phố chợ hôm nay.
Nt. Maria Đỗ Hiên – Pháp













