Trong niềm vui của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, từ hai miền đất nước, các đoàn hành hương về Hội dòng đã cùng quy tụ trong tâm tình cầu nguyện, hiệp thông và lãnh nhận hồng ân Thiên Chúa.
Tại Tu xá Mẹ Thiên Chúa Bình Chánh
Quý anh chị Ca đoàn Truyền Tin đã đến hành hương và hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và chan hòa yêu thương. Những lời ca tiếng hát được cất lên cách tha thiết như những lời nguyện cầu chân thành, giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc hơn sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần giữa đời sống thường ngày.
Trong bài chia sẻ, cha Martino Nguyễn Kim Danh mời gọi cộng đoàn luôn biết hướng lòng về Chúa Thánh Thần trong mọi biến cố của cuộc sống. Chính Ngài là Đấng soi sáng, nâng đỡ và đồng hành với mỗi người trên hành trình đức tin.
Tại Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu
Cùng ngày, đúng 16g30 chiều, Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu hân hoan đón đoàn hành hương Giáo họ Săng Ty – Giáo xứ Đền Thánh Quần Phương đến dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ.
Đoàn rước với kiệu Đức Mẹ long trọng tiến từ sân trước của tu viện vào nguyện đường trong tiếng hát và lời kinh sốt mến. Những đóa hoa mang năm sắc màu được đoàn hành hương dâng kính Đức Mẹ như diễn tả tâm tình yêu mến, cậy trông và lòng biết ơn chân thành của cộng đoàn dân Chúa.
Trong Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Trịnh Văn Cừ đã chia sẻ về ý nghĩa của việc hành hương không chỉ dừng lại ở một cuộc viếng thăm hay tham dự nghi lễ, nhưng là hành trình giúp mỗi người được biến đổi khi trở về. Đặc biệt trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cha mời gọi cộng đoàn biết mở lòng để Chúa Thánh Thần canh tân tâm hồn, làm mới đời sống đức tin và giúp mỗi người trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa đời thường.
Sau Thánh lễ, chị Phụ tá Bề trên Tổng quyền đã thay lời cho Hội dòng gửi lời tri ân cha chủ tế cùng toàn thể cộng đoàn Giáo họ Săng Ty đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Hội dòng trong ngày lễ đặc biệt này.
Dù ở miền Nam hay miền Bắc, nơi những tâm hồn cùng quy tụ để cầu nguyện và hướng về Thiên Chúa, nơi đó luôn bừng sáng ngọn lửa yêu thương và hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần đang âm thầm khơi lên trong lòng Hội Thánh hôm nay.
BTT























