Tin Mừng: Mt 28,16-20
16Mười một môn đệ x đi tới miền Ga-li-lê y, đến ngọn núi a Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy b, nhưng có mấy ông lại hoài nghi c. 18Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : d “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế đ.”
Suy niệm
CÔNG TRÌNH CỦA TÌNH YÊU
Trong sứ điệp cho khánh nhật truyền giáo 2026, ĐTC Lêô đã nhấn mạnh với chúng ta rằng sứ mạng truyền giáo là “công trình của tình yêu”. Đó là một “sứ mạng phát xuất từ tình yêu, được sống trong tình yêu và dẫn tới tình yêu”[1]. Thế giới ngày nay cần những chứng nhân tình yêu, có kinh nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa, được biến đổi nhờ tình yêu Ngài và có khả năng diễn tả tình yêu thần linh ấy qua cuộc sống yêu thương phục vụ cụ thể.
Quả thực, tình yêu là “cốt tủy của sứ mạng truyền giáo”. Truyền giáo là “làm cho tình yêu Đức Kitô trở nên hữu hình và mời gọi mọi người vào sự hiệp thông với tình yêu của Ngài”. Trong sứ mạng, tình yêu được bén rễ sâu trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, được củng cố trong sự hiệp nhất nơi cộng đoàn và được diễn tả qua sự dấn thân loan báo Tin Mừng, nhất là qua tình yêu bác ái với những người nghèo khổ.
Tình yêu thánh thiêng
Tình yêu được nhắc đến ở đây là tình yêu thánh thiêng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là tình yêu chiếu sáng dân Chúa, làm cho dân Chúa trở nên thánh thiện và hấp dẫn, như ánh sáng huyền diệu và thu hút. Ngôn sứ Isaia (trong bài đọc I) đã diễn tả điều đó: toàn dân bừng sáng, vì được vinh quang Chúa chiếu tỏa như bình minh thắp sáng địa cầu, khiến muôn dân tuôn về, muôn nước kéo đến…
Mỗi Kitô hữu được mời gọi “nối nguồn” với Chúa Giêsu để rực nóng tâm hồn và bừng sáng cuộc sống. Đời sống cầu nguyện vì thế thật quan trọng và cần thiết cho các tín hữu, dù là phương diện cá nhân cũng như cộng đoàn, vì giúp các tâm hồn được kết nối với Chúa Giêsu để kín múc ân sủng và tình yêu nơi Ngài. Tình yêu và ân sủng ấy không chỉ nâng đỡ các tín hữu mà còn giúp họ bừng sáng và có khả năng hấp dẫn thời đại bằng vẻ đẹp và niềm vui Tin Mừng.
Tình yêu hiệp nhất
Một trong những nét đẹp của tình yêu là sự hiệp thông nên một. Chúng ta có kinh nghiệm sâu xa ấy nơi mầu nhiệm Ba Ngôi, nơi cộng đoàn Giáo hội sơ khai, nơi mà mọi người chỉ “có một trái tim, một tấm lòng” (x. Cv 4,32), nơi cộng đoàn tín hữu Kẻ Chợ… Hiệp nhất thật cần thiết, vì Thiên Chúa muốn chúng ta truyền giáo như là cộng đoàn thừa sai chứ không riêng lẻ. Nếu Isaia dùng hình ảnh một dân thừa sai, thì Mátthêu cũng cho thấy lệnh truyền của Chúa không được đưa ra cách đơn lẻ: Ngài nói với “các môn đệ”, “các con hãy đi giảng dậy cho muôn dân”, “Thầy ở cùng các con”…
Sự yêu thương hiệp nhất giữa các Kitô hữu không chỉ tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng, mà còn là một chứng tá sống động cho Tin Mừng. Mọi sự chia rẽ đều gây cản trở và gây ra gương mù gương xấu. Ngược lại, mọi nỗ lực hiệp nhất đều có sức hấp dẫn và trở thành gương sáng, chứng từ cho sự biến đổi của Tin Mừng. Càng hiệp nhất, chúng ta càng đem đến cho thế giới một chứng từ đáng tin và thuyết phục hơn.
Cộng đoàn thừa sai
Sứ điệp của ĐTC Lêô XIV và Thư Mục Vụ 2026 của HĐGM Việt Nam[2] đều đề cập đến ý niệm “cùng nhau”. Trong Hội Thánh đó là sự hiệp nhất trong cộng đoàn, trong gia đình đó là sự gắn bó thủy chung. Con đường chung cũng là: cầu nguyện, hiệp thông và dấn thân. Cầu nguyện để kết hiệp với Chúa, kín múc tình yêu và ân sủng nơi Ngài. Hiệp thông để làm nên sức mạnh hiệp nhất và làm chứng cho Tin Mừng. Dấn thân để cụ thể hóa tình yêu Chúa trong môi trường cuộc sống.
Tuy nhiên, “hiệp nhất truyền giáo không được hiểu như là sự đồng nhất, nhưng như là sự hội tụ của các đặc sủng khác nhau cho cùng một mục tiêu: làm cho tình yêu của Đức Kitô trở nên hữu hình và mời gọi mọi người gặp gỡ Người. Việc loan báo Tin mừng được thực hiện khi các cộng đoàn địa phương cộng tác với nhau và khi những khác biệt văn hóa, thiêng liêng và phụng vụ được diễn tả cách trọn vẹn và hài hòa trong cùng một đức tin”[3].
*******
Khánh Nhật Truyền Giáo là dịp chúng ta hâm nóng lại nhiệt tình truyền giáo. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm Khánh Nhật này (từ sáng kiến của Đức Piô XI, 1926), chúng ta được mời gọi “làm mới lại trong chúng ta ngọn lửa truyền giáo” qua việc “nên một trong Chúa Kitô và hiệp nhất trong sứ vụ”[4]. Chúng ta không thể làm ngơ mà “phải yêu mến tình yêu của Đấng đã quá yêu chúng ta”, “sống trong tình yêu của Chúa và truyền đạt tình yêu ấy cho những người ở gần cũng như ở xa”, “yêu Chúa Giêsu và làm cho Chúa Giêsu được yêu mến”[5].
Một cách cụ thể, để trở thành môn đệ thừa sai và cộng đoàn thừa sai, chúng ta được mời gọi gia tăng cầu nguyện và trợ giúp cho việc truyền giáo, nỗ lực cộng tác với Giáo hội trong sứ mạng loan báo Tin Mừng và tích cực tham gia vào sứ mạng làm chứng qua đức ái.
Cách sâu xa hơn, chúng ta được mời gọi sống “linh đạo hiệp thông và hợp tác truyền giáo”: nhìn anh chị em mình ngày càng nhiều hơn với con mắt đức tin; vui mừng điều tốt lành mà Thánh Thần khơi dậy nơi anh em; đón nhận sự đa dạng như một tài sản phong phú; vác đỡ gánh nặng cho nhau; luôn tìm kiếm sự hiệp nhất từ trên cao[6].
Lạy Cha chí thánh, xin cho chúng con được nên một trong Đức Kitô, bén rễ sâu trong tình yêu kết hợp và đổi mới của Cha. Xin cho mọi thành viên của Hội thánh được hiệp nhất trong sứ mạng, vâng nghe Chúa Thánh Thần, can đảm làm chứng cho Tin mừng, loan báo và thể hiện mỗi ngày tình yêu trung tín của Cha dành cho mọi thụ tạo.
Xin chúc lành cho các nhà truyền giáo nam nữ, nâng đỡ họ những khi nhọc nhằn, và gìn giữ họ trong niềm hy vọng!
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các công cuộc truyền giáo, xin đồng hành với công cuộc loan báo Tin mừng của chúng con ở mọi ngóc ngách của trái đất này; xin làm cho chúng con trở nên khí cụ của hòa bình, để toàn thế giới nhận ra nơi Đức Kitô ánh sáng mang ơn cứu độ. Amen[7].
Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng
[1] ĐTC Lêô XIV, Sứ điệp nhân Ngày thế giới Truyền giáo lần thứ 100, số 3.
[2] HĐGMVN, Thư Mục Vụ 2026: “Mỗi gia đình Công giáo là một cộng đoàn thừa sai”, WHĐ: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-muc-vu-nam-2026-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam–moi-gia-dinh-cong-giao-la-mot-cong-doan-thua-sai
[3] ĐTC Lêô XIV, Sứ điệp nhân Ngày thế giới Truyền giáo lần thứ 100, số 2.
[4] ĐTC Lêô XIV, Sứ điệp nhân Ngày thế giới Truyền giáo lần thứ 100, dẫn nhập.
[5] Ibidem, số 3.
[6] Vatican News, Biết để yêu # 34. Link: https://www.youtube.com/watch?v=EKGW-9UZvSE
[7] ĐTC Lêô XIV, Sứ điệp nhân Ngày thế giới Truyền giáo lần thứ 100, kết.













