Giê-su là Chúa Ngôi Hai
Thực thi sứ mạng Cha sai xuống đời
Bổn phận chính của Ngôi Lời
Tin Mừng công bố muôn người muôn dân.
Chúa đến với cả tấm thân
Chia sẻ kiếp sống người dân mong chờ
Chẳng nơi đâu là bến bờ
Người đi đi mãi ai đo được đường.
Tìm Chúa, tìm ở Hội đường
Thấy Ngài rong ruổi đường trường xa xôi
Giê-su chẳng phút nghỉ ngơi
Cả ngày cứu chữa bao người đáng thương.
Sáng sớm Ngài lại lên đường
Đến nơi hoang vắng chỗ thường hẹn Cha
Dân chúng thật khéo tìm ra
Xin Thầy ở lại đừng xa dân làng.
Chúa ơi! xin đừng ngỡ ngàng
Xin Ngài dừng bước, vội vàng làm chi
Cứu dân thoát cảnh hiểm nguy
Thế trần trông đợi, Người đi sao đành…
Sr. Rosa Thu Phương