Lạy Chúa là nguồn mạch mọi khôn ngoan và bình an, trong những ngày đầu của năm mới, chúng con dâng lên Chúa Hội Dòng thân yêu cùng tất cả những thao thức, dự phóng và chọn lựa của hành trình phía trước.
Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho Ban Điều hành Hội Dòng. Xin Chúa ban cho quý Chị ơn soi sáng, lòng quảng đại và trái tim biết lắng nghe, để trong mọi quyết định và định hướng, luôn nhận ra thánh ý Chúa và dẫn dắt Hội Dòng trung thành với căn tính, linh đạo và sứ mạng đã lãnh nhận.
Chúng con cũng nhớ đến quý Bố Mẹ – những người đã trao ban cho chúng con sự sống, đức tin và tình yêu âm thầm. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên quý Bố Mẹ, cho các ngài được mạnh khỏe, bình an, và luôn cảm nhận được niềm vui khi thấy con cái mình bước đi trong ơn gọi và sứ mạng phục vụ.
Hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này, chúng con xin Chúa cho mỗi người chúng con biết yêu mến và trung thành với việc cầu nguyện với Lời Chúa. Xin cho Lời Chúa trở nên ánh sáng soi đường, là điểm tựa trong phân định, là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và sứ vụ hằng ngày của chúng con.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết dừng lại để lắng nghe, biết mở lòng để cho Lời Chúa chạm đến và biến đổi, để từ đó, đời sống cầu nguyện của chúng con không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng trở thành chứng tá sống động của đức tin, hy vọng và tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
BTT













