Chúng ta hãy cầu nguyện cho quý Chị em đang làm trong lãnh vực Giáo dục Mầm non, được trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết thông truyền Đức tin cho các trẻ, nhất là biết bày tỏ lòng xót thương của Thiên Chúa cho những em có hoàn cảnh khó khăn, và những trẻ dễ bị tổn thương.
Trong tháng đặc biệt này, chúng con dâng lên Thánh Tâm Chúa những người chị em đang âm thầm phục vụ trong ngành Giáo dục Mầm non – nơi gieo mầm yêu thương đầu đời vào tâm hồn trẻ thơ. Xin cho các chị em luôn giữ được trái tim dịu dàng như Chúa, biết kiên nhẫn dạy dỗ, yêu thương và nâng đỡ từng em nhỏ bằng ánh mắt cảm thông và bàn tay phục vụ.
Giữa những vất vả thường ngày, xin cho các chị em tìm thấy niềm vui nơi nụ cười trẻ thơ, và biết kín múc sức mạnh từ trái tim Chúa để không ngã lòng.
Xin Thánh Tâm Chúa gìn giữ trái tim của từng người trong đời sống thánh hiến, cho họ luôn cháy lửa yêu mến, sống trọn ơn gọi, và trở nên phản chiếu trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa giữa đời.