Xin Chúa chúc lành cho các công việc mà Hội Dòng đang thực hiện để những gì Ngài đã khởi sự cũng được hoàn tất, nhờ đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu và sự quan phòng của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống.
Tháng 10 về, Giáo hội dành trọn tháng này để tôn kính Đức Maria Mân Côi – Người Mẹ hiền luôn đồng hành và che chở chúng ta bằng lời cầu bầu không ngơi nghỉ. Trong từng tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta được nhắc nhớ rằng: có Mẹ hiện diện và nâng đỡ, chúng ta không bao giờ bước đi một mình.
Trong tâm tình ấy, Hội dòng chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu nguyện: Xin Chúa chúc lành cho tất cả những công việc mà Hội dòng đang thực hiện, từ những công việc nhỏ bé hằng ngày cho đến những sứ vụ lớn lao mà Chúa trao phó. Xin cho mọi việc được khởi sự trong ơn Chúa, và cũng được hoàn tất trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.
Ước gì mỗi lời kinh, mỗi hạt Mân Côi của chúng ta trong tháng này trở nên sợi dây nối kết, nâng đỡ cho các chị em trong Hội dòng, để cùng nhau cảm nghiệm rằng: tình yêu Chúa vẫn bao phủ và đồng hành trong từng biến cố của cuộc sống.
Đồng thời, hiệp ý cùng Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho sự hợp tác giữa các truyền thống tôn giáo. Xin cho những người thuộc các tôn giáo khác nhau biết mở lòng cộng tác, cùng nhau xây dựng hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại, để trong sự khác biệt, con người vẫn nhận ra nhau như anh chị em. Amen.
BTT