Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho quý Chị em đang thi hành sứ vụ trong lãnh vực học tập, nghiên cứu, biết lấy Chúa là cùng đích của sự khôn ngoan và không ngừng học hỏi với lòng mến yêu để có đủ hành trang phục vụ Chúa và Giáo hội, cũng như Hội dòng.
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, bước vào tháng 9 – tháng đặc biệt kính nhớ Thánh Giá Chúa, chúng con chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa, Đấng đã vác lấy mọi đau khổ nhân loại để đem lại sự sống mới. Thánh Giá vừa là dấu chỉ của đau thương, vừa là nguồn mạch của sức mạnh và hy vọng.
Trong tâm tình ấy, chúng con cùng nhau cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý Chị em đang du học tại nhiều nơi trên thế giới. Xin cho các Chị em, dù ở xa quê hương và Hội dòng, vẫn luôn cảm nhận được tình yêu Chúa nâng đỡ và sự hiệp thông nâng bước. Xin cho các Chị em biết lấy Chúa là cùng đích của mọi tri thức, biết chuyên tâm học hỏi với lòng khiêm nhường và mến yêu, để không chỉ đạt thành quả trong học tập, nhưng còn lớn lên trong nhân bản và đời sống thiêng liêng.
Lạy Chúa, xin ban cho các Chị em sự khôn ngoan để khám phá chân lý, lòng can đảm để trung thành với ơn gọi, và tâm hồn quảng đại để dấn thân phục vụ. Nguyện xin Thánh Giá Chúa luôn là điểm tựa cho các Chị em trong những lúc khó khăn, và cũng là ngọn đèn soi sáng trên hành trình tri thức và sứ mạng của các Chị.
Lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa, chúng con cũng dâng lên Chúa lời tạ ơn vì công trình tạo dựng tuyệt vời mà Chúa đã trao phó cho loài người. Xin tha thứ cho chúng con những lần thờ ơ, vô tâm làm tổn hại đến đất trời, núi rừng, sông biển và sự sống mong manh quanh mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con vừa say mê học hỏi, vừa chân thành bảo vệ môi trường, để tri thức và tình yêu của chúng con trở nên khí cụ làm cho thế giới thêm tươi đẹp, chan chứa sự sống và tình thương. Amen.
BTT