Sau cơn bão số 10 và số 11 vừa qua, nhiều khu vực thuộc tỉnh Cao Bằng chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, tại xã Tam Kim (xã Hưng Đạo cũ), những trận mưa lớn và lũ lụt kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến đời sống của bà con nơi đây thêm phần khó khăn. Nhiều ngôi nhà bị hư hại, giao thông chia cắt, việc mưu sinh bị gián đoạn.
Nhận được sự kết nối, ngày 30.10.2025, chị em Hội dòng đã có chuyến thăm và trao quà bác ái tại vùng Giáo điểm Nguyên Bình. Đại diện Hội dòng là Chị Maria Phan Thị Hồng, Tổng Cố vấn đặc trách Sứ vụ, cùng Chị Catarina Nguyễn Thị Chín, Trưởng ban Bác ái của Hội dòng.
Đoàn được Cha Vinh Sơn Vũ Văn Công, Quản nhiệm Giáo điểm Nguyên Bình, đón tiếp và hướng dẫn tận tình. Sau một chặng đường dài di chuyển trên xe, đoàn được Cha đưa đến giáo điểm cách trung tâm huyện hơn 40 km, rồi tiếp tục đi thêm 40 km đường đồi núi để đến địa điểm tập trung bà con. Dọc đường, không ít đoạn đường vẫn còn ngổn ngang đất đá sạt lở, khiến ai nấy đều cảm nhận những khó khăn và vất vả mà bà con vùng cao đang phải gánh chịu.
Hiện nay, Giáo điểm Nguyên Bình vẫn chưa có nhà thờ. Cha quản nhiệm đang sinh hoạt và dâng lễ trong một ngôi nhà thuê nhỏ, đơn sơ nhưng đầy ấm áp tình Chúa và tình người. Mỗi buổi tối, vẫn có một nhóm bà con đến tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, dù đường đi quanh co và thời tiết giá lạnh. Trong cuộc trò chuyện, cha sở chỉ cho chúng tôi ngọn núi cao vút ẩn trong mây và nói rằng trên đó có năm gia đình đang sinh sống. Con đường lên đó quanh co, dốc đứng, có khi cả ngày mới tới nơi, lên tới lưng chừng thì hơi lạnh bao phủ… Hình ảnh ấy khiến chúng tôi cảm phục và như thấy nơi Cha dáng dấp của người mục tử đi tìm chiên, không quản gian khó.
Khi đoàn đến nơi, đã thấy rất đông người dân tụ tập tại sân ủy ban xã. Có người đi bộ hai tiếng đồng hồ để đến, rồi chờ thêm hai tiếng nữa trong tiết trời se lạnh để được nhận chút quà và lời thăm hỏi từ những tấm lòng xa. Hiện tại, nơi ủy ban xã này cũng là trường nội trú tạm thời cho các em học sinh cấp 1 và cấp 2 khi ngôi trường cũ đang được khắc phục.
Đoàn đã chuẩn bị 100 phần quà là lương thực và quần áo ấm để giúp bà con chống rét. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chất chứa tình thương, lời cầu nguyện và tấm lòng cảm thông của chị em trong Hội dòng, đặc biệt là các cộng đoàn miền Nam và Ban Tổng điều hành Hội dòng cùng sự chung tay đóng góp của quý ân nhân xa gần.
Giữa niềm vui gặp gỡ, một kỷ niệm nhỏ khiến chị em nhớ mãi: khi thấy các chị mặc áo blouse trắng, mấy em nhỏ tò mò và háo hức hỏi: “Cô ơi, cô là dân tộc gì vậy?” Câu hỏi ngây thơ ấy khiến mọi người cùng bật cười. Câu hỏi ấy, dù ngây ngô, lại mở ra một ý nghĩa thật đẹp — rằng dù khác vùng miền, ngôn ngữ hay màu da, tất cả chúng ta đều là con của cùng một Cha, cùng thuộc về dân tộc của tình thương.
Giữa núi rừng còn in dấu sạt lở, ai nấy đều cảm nhận sâu xa rằng: nơi nào có yêu thương, nơi đó có Chúa hiện diện. Xin cho tình yêu ấy tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm những phận đời giữa mây núi.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho bà con vùng cao và những người đang âm thầm gieo hạt Tin Mừng nơi đây. Xin gìn giữ từng bước chân người mục tử, và cho từng mái nhà được ấm lên trong hơi thở Tình Yêu Chúa. Amen.
BTT
Một số hình ảnh khác:
































