Mùa Chay – mùa sám hối với những tâm tình của hành trình hoán cải, đã đem chị em trong Học Viện Đa Minh Bùi Chu đến với một miền đất xa xôi của vùng ngoại biên. Một chuyến đi ý nghĩa mang tên: Hành Trình Yêu Thương.
Điểm đến của hành trình là giáo xứ Bảo Yên – giáo phận Hưng Hóa. Hành trình khởi đi từ những thao thức, tâm tình của Chị giáo và quý Chị em trong Học viện. Hành trình ấy được dệt nên từ những tấm lòng bác ái, quảng đại của rất nhiều người, và gia đình Học viện mang trên mình sứ mệnh vận chuyển yêu thương.
Vào trưa ngày 24/3/2023, chuyến xe khởi hành từ Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, đem đoàn Học viện cùng những món quà đến với người dân vùng ngoại biên. Sau một hành trình dài, chúng tôi đến với nhà thờ Phố Ràng khi trời đã tối. Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi. Chúng tôi đã được Cha phụ trách, quý Sơ đang phục vụ tại đó cùng với Ban hành giáo đón tiếp nồng hậu bằng những nụ cười rạng rỡ khiến chúng tôi quên hết những mệt mỏi của chuyến đi dài.
Sáng ngày 25/3, sau giờ kinh và bữa sáng, Cha phụ trách dẫn chúng tôi đến với bản Pác Mạc thuộc xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của Cha, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ xã, chúng tôi đã gửi 50 phần quà đến với những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Những món quà nhỏ bé nhưng là tấm lòng của tất cả mọi người, muốn giúp đỡ, muốn chia sẻ một phần của mình để cùng nhau làm sáng danh Chúa.
Hành trình yêu thương tiếp tục đến với một số gia đình gần nhà thờ vào buổi chiều ngày 25/3. Đi bộ qua những đồi chè, những đồi quế, cùng leo những con dốc, đi qua những con đường mòn nhỏ để đến với những gia đình nằm sâu giữa núi rừng, chúng tôi đã mang đến cho họ niềm vui, tiếng cười, sự thăm hỏi, động viên, và cũng là cơ hội để chúng tôi lắng nghe tâm sự của những hoàn cảnh, những cuộc đời đầy khó khăn.
Hành trình yêu thương còn mong ước thắp lên ngọn lửa của tình mến, vì thế, sau Thánh lễ buổi tối lúc 19h30, các bạn giới trẻ, thiếu nhi và cả cộng đoàn cùng quây quần đốt lửa trại. Mọi người xích lại gần nhau hơn, để hơi ấm tình Chúa, tình người được lan tỏa. Kết thúc lửa trại, chị em cũng gửi đến các bạn trẻ, các em thiếu nhi những món quà kỷ niệm nho nhỏ. Đó là tâm tình của chị em và của nhiều ân nhân đã chuẩn bị, mong cho các em sẽ có được niềm vui và vững bước trên con đường tương lai phía trước.
Điểm dừng cuối cùng của hành trình yêu thương là vào sáng Chúa Nhật. Sau Thánh lễ, Cha phụ trách dẫn chúng tôi đến với giáo họ Bảo Hà. Sau 1 tiếng đồng hồ trên xe, với những cung đường đặc trưng của vùng ngoại biên, cùng thưởng ngoạn những cảnh đẹp của núi rừng. Chúng tôi đến giáo họ với sự háo hức, vui vẻ. Bà con dân tộc Dao, cùng với mọi người trong giáo họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón chị em. Những phần quà còn lại được dành cho bà con dân tộc nơi đây. Chúng tôi cảm thấy mình nhận được nhiều hơn là cho, đó là những tấm lòng chân thành, đơn sơ, vui vẻ, yêu mến cùng bữa trưa đạm bạc nhưng ấm lòng mà bà con đã dành cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt Cha phụ trách và mọi người để trở về với Hội Dòng.
Hành trình tạm khép lại, nhưng những tâm tình yêu thương và quý mến thì vẫn đọng lại mãi. Hành trình yêu thương sẽ tiếp tục trong lời cầu nguyện và chúng tôi mong ước một ngày nào đó được trở lại. Vùng ngoại biên xa xôi đã để lại trong chúng tôi những kỉ niệm đẹp. Hãy đến với vùng ngoại biên như lời ĐTC Phanxico đã mời gọi.