Tin Mừng : Lc 19, 1-10
Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.
ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ CỨU NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT
Trong suốt thời gian hoạt động công khai của mình, Đức Giê-su đã không mệt mỏi và rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm những con chiên lạc trở về. Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, Đấng đến để “kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối ” (Lc 5,23), Đấng đến “để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10) nên Người không ngại khi bị kết án là “tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (Lc 15,2). Bài Tin Mừng hôm nay cũng diễn tả một thái độ đầy lòng thương xót của Đức Giê-su Ki-tô qua việc Người gặp gỡ Da-kêu và biến đổi ông trở thành con người mới.
Trong bài đọc 1, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn yêu thương hết mọi loài vì tất cả đều là thụ tạo do Ngài dựng nên (x. Kn 11, 22-25). Vì vậy, Ngài luôn đi bước trước để tìm kiếm và gặp gỡ con người. Thái độ đó đã được nói tới trong bài Tin mừng hôm nay khi Đức Giê-su chủ động ngước mắt lên nhìn Da-kêu và chủ động lên tiếng đề nghị là sẽ về nhà ông. Chính việc chủ động gặp gỡ của Chúa Giê-su đã khiến Da-kêu được biến đổi. Tuy nhiên, sự biến đổi này không chỉ dừng lại ở phía Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn cần sự cộng tác và sự thiện chí của Da-kêu nữa.
Thật vậy, Da-kêu đã biến đổi nhờ dám vượt qua dư luận. Trong xã hội thời đó, ông là người Do thái và là trưởng quan thuế nên ông là người quyền thế và giàu có. Tuy nhiên, ông lại bị những người đồng hương Do thái khinh bỉ vì ông đã làm việc cho quân Rô-ma, phản bội lại dân tộc của mình. Dù quyền thế, giàu có và bị dân chúng coi thường, nhưng Da-kêu vẫn có ước muốn được gặp Đức Giê-su có lẽ bởi, Da-kêu đã nghe nói nhiều về Đức Giê-su: Người từng làm bạn với những người thu thuế, từng tha thứ cho người tội lỗi, từng có những bài giảng thu hút dân chúng và cũng từng làm các dấu lạ như chữa người mù thành Giê-ri-khô (x. Lc 18,35-43).
Bên cạnh đó, để được biến đổi, Da-kêu đã dám vượt qua chính con người thể lý của mình. Tin mừng kể ông là một người lùn, mà đám đông thì nhiều và cao hơn ông, khiến che khuất tầm nhìn của ông về Đức Giê-su. Nhưng không vì thế mà Da-kêu bỏ cuộc, ông đã nghĩ ra cách là leo lên cây sung để được nhìn thấy Đức Giê-su khi Ngài đi ngang qua (x. Lc 19,3-4).
Chúng ta thấy, Da-kêu đã dám vượt qua những khó khăn về con người thể lý của ông, về dư luận xã hội để được gặp Đức Giê-su phần lớn là vì tò mò; nhưng đáp lại những điều đó, ông đã nhận được niềm vui ngoài sự mong đợi bởi vì không những ông được gặp Đức Giê-su mà còn được chính Ngài ngỏ lời đến thăm gia đình ông. Cuộc viếng thăm này của Đức Giê-su đã làm thay đổi con người và đời sống của Da-kêu qua việc ông can đảm thú nhận những lỗi lầm và quyết tâm sống đời bác ái bằng việc đền bù gấp bốn lần những thiệt hại mà ông đã gây ra cho người ta. Hơn nữa, ông con hứa sẽ lấy nửa gia tài để bố thí cho người nghèo (x. Lc 19,8). Chính vì thế, Đức Giê-su đã nói về Da-kêu rằng: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham” (Lc 19,9). Như vậy, ơn cứu độ chỉ đến với con người khi họ dám từ bỏ tội lỗi để đón nhận và tin vào Đức Giê-su Ki-tô.
Qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngưỡng một Thiên Chúa tình yêu. Ngài yêu tất cả chúng ta và không muốn ai bị hư mất. Ngài như người mục tử đi tìm con chiên lạc và khi tìm được rồi thì vác chiên trên vai đem về để canh chừng, để chăm sóc, để chữa lành và để chung chia niềm vui. v.v. Về phía Thiên Chúa là vậy, về phía chúng ta, Ngài muốn mỗi người chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta hãy học nơi ông Da-kêu: Dám vượt qua dư luận, vượt qua những rào cản của bản thân để đến với Chúa và đón rước Người để được nhận lãnh ơn cứu độ. Đồng thời, chúng ta hãy bỏ đi thái độ xa tránh và khinh bỉ những người tội lỗi; đặc biệt là việc kết án họ và coi mình là công chính, vì trước thánh nhan Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân và yếu đuối, tất cả đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, xưa Chúa đã đến để cứu chữa Da-kêu khỏi lầm lạc và tội lỗi. Giờ đây, xin Chúa cũng đến với mỗi người chúng con để giải thoát và chữa lành chúng con khỏi mọi tội lỗi. Amen.
Minh Thúy