Dù đã bước vào những ngày cuối của Tháng Năm – Tháng được dành riêng để kính Đức Trinh nữ Maria, nhưng nơi lòng mỗi người tín hữu, vẫn vẹn nguyên và đậm hương thơm liên lỉ của sự yêu mến, tín thác và dâng hiến cho Mẹ Maria. Cách riêng là với những người sống đời thánh hiến, tháng Năm còn một lời mời gọi trở về với căn tính ơn gọi, để chiêm ngắm Đức Maria như gương mẫu tuyệt vời của sự tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa trong mỗi phút giây của đời sống.
Mẹ Maria – người trinh nữ thánh hiến đầu tiên, đã sống đời dâng hiến không bằng lời khấn công khai, nhưng bằng chính cả cuộc đời “xin vâng” trọn vẹn của mình. Khi thưa: “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38), Mẹ đã hiến dâng ý riêng, cả tương lai, thân xác và tâm hồn mình cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta thấy hiện thân của một con người không tìm vinh quang, không sống cho bản thân, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa.
Đời sống thánh hiến là một lời “xin vâng” mỗi ngày, là một lời đáp trả liên lỉ với tình yêu Thiên Chúa. Và trong từng bước của hành trình đó, Mẹ Maria vẫn luôn là người bạn đồng hành âm thầm, nâng đỡ, ủi an và cầu bầu cho chúng ta. Mẹ hiểu rõ thế nào là những hy sinh nhỏ bé, những phút giây mỏi mệt, cô đơn, thử thách trong đời dâng hiến, bởi chính Mẹ cũng đã âm thầm đi hết hành trình đó trong lặng lẽ và yêu thương.
Mẹ còn là mẫu gương của đức khiêm nhường, không tìm tiếng khen, không cần ai biết đến. Mẹ cũng là mẫu gương của sự chiêm niệm, biết lắng nghe và “ghi nhớ mọi sự trong lòng”. Hơn thế nữa, Mẹ là mẫu gương của sự kiên trì trung tín, khi đứng dưới chân thập giá, nơi đau khổ tột cùng mà không một lời than van.
Tháng hoa, khi những bông hoa tươi thắm được dâng lên Mẹ, những tâm hồn thánh hiến chúng ta cũng được mời gọi dâng lên Mẹ những bông hoa nội tâm: hoa của sự trung thành với ơn gọi, hoa của lòng khiêm nhu phục vụ, hoa của đời sống cầu nguyện sâu xa và yêu thương vô vị lợi. Trên tất cả, chúng ta được mời gọi sống xin sống “xin vâng” như Mẹ mỗi ngày, biết gìn giữ sự thánh thiện trong những việc âm thầm thường nhật, biết sống đơn sơ, khó nghèo trong tinh thần, biết vui tươi yêu thương nhau, và biết kết hiệp liên lỉ với Chúa qua đời cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ gìn giữ trái tim chúng con luôn tinh tuyền, để dù đi qua thập giá, vẫn tin tưởng vào ơn cứu độ và tình yêu của Chúa. Cũng xin Mẹ cầu bầu và đồng hành cùng tất cả những người sống đời dâng hiến, để chúng con trở nên những “hoa thiêng sống động”, tỏa hương Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
Maria Kim Liên- Hv