Từ chiều Thứ 7, ngày 30/5 đến sáng Thứ 6, ngày 05/6/2026, tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà – Hòa Bình, các em trong Khối Học viện, thuộc Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu cùng một số chị Khấn trọn đời, đã tham dự kỳ tĩnh tâm năm dưới sự hướng dẫn của Cha giáo Vinh sơn Ngô Thái Phong.
Với chủ đề “Ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9), Cha giảng phòng, bằng những hiểu biết sâu rộng về Lời Chúa, về Giáo lý cùng với những trải nghiệm trong đời sống thiêng liêng và đời sống thường nhật của mình, kết hợp với nguồn năng lượng như không bao giờ cạn trong chính con người cha, đã thực sự truyền cảm hứng và khơi lên trong tâm hồn những chị em tham dự một luồng suy tư mới, mở ra một cách sống mới và gợi mở một lối cầu nguyện đặt biệt – đầy phong phú, nhưng vẫn đơn sơ và nhẹ nhàng không theo lối mòn… Tất cả chỉ để làm sao giúp chị em có thể ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu chí thánh và làm sao để tình yêu của Thầy có thể ở lại trong cuộc đời mỗi người – trong hành trình dâng hiến mà chị em đã quyết chí lựa chọn. Cùng với đó, Cha cũng giúp chị em cảm nhận được vẻ đẹp của việc ở lại – ở lại để được yêu thương, ở lại để được chữa lành, ở lại để được biến đổi và ở lại để nhận ra rằng đời sống thánh hiến không hệ tại ở việc mình làm được bao nhiêu, nhưng trước hết là để cho Chúa yêu thương và dẫn dắt cuộc đời mình.
Bên cạnh những Thánh lễ sốt sắng, những giờ giảng đầy ý nghĩa, các giờ Kinh Mân Côi được cử hành theo hình thức suy niệm, những giờ Chầu Thánh Thể buổi tối không rập khuôn ở cùng một nơi chốn, không cùng một phong cách trong suốt tuần tĩnh tâm; cùng với đó là những giờ chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng theo nhóm nhỏ vào mỗi buổi chiều; cách đặc biệt là những giờ chiêm niệm – cầu nguyện riêng hằng ngày đã làm cho tuần tĩnh tâm trở nên đặc biệt và thấm đẫm ân sủng, thấm đẫm chiều sâu tâm linh trong đời sống thiêng liêng của các chị em tham dự.
Bên cạnh đó, bầu khí an bình, tĩnh lặng và không gian rộng lớn, thoáng đãng nơi Đan viện cũng góp phần làm cho chị em dễ dàng hơn trong việc nối lại tương quan với Chúa, sửa chữa những tổn thương đã gây ra cho chính mình và lấp đầy những lỗ hổng đã tạo ra với tha nhân.
Cùng với những thánh thiêng ấy thì sự đón tiếp ân cần, thái độ hiền hoà và tâm hồn luôn toát lên sự bình an kết hợp những bữa ăn đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị với các món phong phú thay đổi theo từng ngày luôn được quý Thầy nơi Đan viện chú trọng đã khiến cho chị em cảm nhận tuần tĩnh tâm trở nên trọn vẹn hơn.
Như lời Thánh Phêrô đã thưa với Thầy Giêsu khi ở trên núi Tabo: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm” (Lc 9,31), có lẽ, với mỗi chị em tham dự tuần tĩnh tâm tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà – Hòa Bình, cũng muốn thưa lên với Chúa tâm tình ấy, nhưng đã đến lúc chị em phải xuống núi, phải trở về việc bổn phận, với sứ mạng mình đã được trao để tiếp tục loan truyền danh Thánh Chúa cho những người, những nơi chị em được sai đến sau khi đã được hưởng ân lộc dư đầy.
Và những tâm tình đầy sâu sắc, đầy biết ơn của Chị giáo Rosa đại diện cho quý Chị em tham dự gửi tới Cha giảng phòng, quý Cha, quý Thầy trong Đan viện và những người liên hệ trong bài cảm ơn cuối Thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm, đã khép lại những ngày đầy ân phúc và mở ra một hành trình mới – hành trình “gieo” yêu thương để những hạt giống ân sủng mà chị em đã diễm phúc được đón nhận trong suốt những ngày qua được lớn lên và trổ sinh nhiều hoa trái trong đời sống thường ngày.
BVH HV
Một số hình ảnh khác:



































