Chào mừng bạn đã đến với “Hội những người yêu cây”!
Mảnh đất đời bạn thế nào? Bạn và tôi cùng nhìn lại và nếu còn thiếu những cây nào hãy bổ sung ngay bạn nhé! Có thể bạn là người trồng cây nhưng người khác là người hái trái. Nhưng hãy cứ trồng và tạo cho bản thân tư tưởng là người trồng cây chứ đừng có trong tâm thế là hái trái.
1. Cây Bác Ái là cây Đại.
Cây đã được trồng và đang che mát nơi bạn đang ở. Cây chết thì cộng đoàn sẽ lâm nguy.
2. Cây Hòa Khí là cây Điều Hòa.
Mang lại không khí an bình nơi bạn ở. Nếu nó thành cây hỏa khí thì…bạn hãy cẩn thận nhé!.
3. Cây Nội Quy là cây Xương Sống.
Luật càng nghiêm thì càng mạnh. Mọi người đều giữ gìn và chăm sóc nó thì cộng đoàn đó sẽ vững mạnh.
Đây là cây khỏe nhất trong cộng đoàn nhưng bạn ơi! Cây này nếu yếu thì cộng đoàn sẽ tiêu và không sống được.
Bạn nhớ này: Không phải bạn giữ nội quy nhưng chính nội quy đang giữ gìn Bạn đó.
4. Cây Thinh Lặng là cây Vàng của Cộng Đoàn.
Tất cả mọi người đều có trách nhiệm phải giữ. Biết là thế nhưng ai cũng làm tổn thương, có khi làm mất cây này.
Một người không gìn giữ sẽ làm nhiều người mất bình an.
5. Cây Ngăn Nắp, Sạch Sẽ là cây Mặt Tiền của Cộng Đoàn.
Cây này quá rõ ràng, chỉ cần bạn một chút quan sát và quan trọng hơn cả là bạn cần có Tình Yêu nơi cộng đoàn. Luôn xác định đó là gia đình của tôi.
Bạn cần chấp nhận một điều: Trong quá trình trồng cây sẽ có những con sâu có thể làm nguy hại cho cây.
1. Sâu Bất Ái: Nếu cây thiếu Vitamin Agape mà thừa Eros thì thật nguy hại.
2. Sâu Hỏa Khí: Nó sẽ thiêu rụi cây Hòa Khí. Vì thế, bạn cần để ý thân thiện cho cây và cho mình.
3. Sâu Gai Sống: Gặm nhấm cây Nội Quy.
4. Sâu Ồn Ào: Cắt đứt cây Thinh Lặng.
5. Sâu Lộn Xộn, Bừa Bãi: Tôi đảm bảo với bạn, nếu bạn không ngăn nắp, sạch sẽ thì mùi hương sẽ tỏa ra cả nhà.
Bạn đang hỏi tôi về thuốc trừ những con sâu kia ư? Cái đó tùy thuộc nơi bạn. Hãy điều chỉnh lại nếu bạn thấy nó thực sự cần thiết cho mình.
Nếu không được hãy đến gặp vị thầy Giêsu và thân thưa giống như lời của Reinhold Niebuhr:
“Lạy Chúa, xin ban cho con sự Điềm Tĩnh để chấp nhận những gì không thể thay đổi. Cho con lòng Can Đảm để thay đổi những gì con có thể thay đổi và sự Khôn Ngoan để con nhận ra sự khác nhau đó”.
Kim Thoa