Có lẽ ai trong chúng ta ít nhiều đã từng cho đi: một chút tiền lẻ cho người nghèo bên vệ đường, một bộ quần áo cũ gửi về miền xa, hay đơn giản là một buổi chiều dành để dạy một em nhỏ học bài. Những nghĩa cử ấy dẫu bé nhỏ, nhưng lại góp phần làm cho thế giới này bớt lạnh lùng và thêm hơi ấm tình người.
Ngày 05/9 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Từ thiện, như một lời nhắc nhở rằng việc “cho đi” không chỉ là một hành động nhất thời, nhưng có thể trở thành lối sống. Đây cũng chính là ngày Mẹ thánh Têrêsa Calcutta – người nữ tu cả đời dấn thân cho những người nghèo khổ nhất – được Chúa gọi về (1997).
Ngày Quốc tế Từ thiện được khởi xướng từ năm 2011 bởi cộng đồng Hungary, và chỉ một năm sau, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận, nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích cá nhân, tổ chức cùng nhau chung tay xoa dịu nỗi đau nhân loại. Từ đó, ngày này dần trở thành dịp để toàn thế giới đồng lòng sống tinh thần sẻ chia: quyên góp, tình nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ y tế, giáo dục và văn hóa.
Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, theo thống kê, 25% người trưởng thành tại Hoa Kỳ tham gia tình nguyện cho các tổ chức từ thiện – tức khoảng 63 triệu người. Hay trong năm 2023, tổng số tiền quyên góp từ thiện trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 557,16 tỷ đô la [1]. Những con số ấn tượng ấy nói lên rằng thiện nguyện không phải là một hoạt động nhỏ lẻ, nhưng là dòng chảy lớn đang âm thầm làm nên sự biến đổi cho thế giới.
Vậy chúng ta có thể làm gì để góp phần trong ngày hôm nay? Thực ra, điều ấy không hề xa vời:
Tình nguyện: dành thời gian cho một tổ chức hay một nhóm thiện nguyện, từ việc dọn rác, chăm sóc trẻ em, đến thăm hỏi người già neo đơn.
Quyên góp: chia sẻ một phần vật chất, dù ít hay nhiều, cũng là gieo hạt mầm yêu thương.
Nâng cao nhận thức: lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh, hoặc tổ chức các buổi tọa đàm để khích lệ người khác cùng tham gia.
Đối với chúng ta – những người Công giáo – việc bác ái lại càng gần gũi và có nền tảng rõ ràng. Caritas, mạng lưới bác ái của Giáo Hội, đang hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ [2], trong đó có Việt Nam. Tại mỗi giáo phận, giáo xứ, hội đoàn, tinh thần “bác ái Kitô giáo” vẫn được âm thầm sống và lan tỏa, để Tin Mừng yêu thương của Chúa được chạm đến nhiều phận người.
Mẹ thánh Têrêsa từng nói: “Chúng ta không thể làm những việc vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại.” Đó chính là tinh thần của Ngày Quốc tế Từ thiện. Không phải ai trong chúng ta cũng được gọi để làm điều phi thường, nhưng ai cũng có thể làm điều bình thường với một tấm lòng chan chứa yêu thương.
Ước mong ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: từ thiện không chỉ là một việc làm xã hội, mà còn là lời đáp trả tình yêu Thiên Chúa. Khi cho đi, chúng ta không mất mát, nhưng lại làm phong phú đời mình, và làm sáng lên phẩm giá của người khác.
Nếu bạn chưa làm gì cho ngày này, tại sao lại chần chừ?
Agnes Hồng Tươi
[1] https://impactful.ninja/international-day-of-charity/, truy cập ngày 28/8/2025.
[2] Đọc thêm: Phúc Âm hóa bằng những công việc bác ái, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/phuc-am-hoa-bang-nhung-cong-viec-bac-ai-42110