Chủ Nhật,13 Tháng Bảy, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Tìm gặp: Suy Niệm Tin Mừng – Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh Năm C

18 Tháng Hai, 2022

Tin Mừng Mt 2,1-12

(1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) và hỏi: “Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. (3) Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. (4) Nhà vua liền triệu tập tất cả các Thượng tế, các Kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. (5) Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách Ngôn sứ có chép rằng: (6) “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa. Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”. (7) Bấy giờ Vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. (8) Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. (9) Nghe Nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại. (10) Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. (11) Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (12) Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp Vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình”.

Suy niệm: TÌM GẶP

Tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta hành trình ba nhà đạo sĩ năm xưa đã tìm đến bái lạy Hài nhi Giêsu sau khi thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông.

Ba nhà đạo sĩ họ là ai? Họ đến từ đâu? Tại sao họ lại kỳ công khám phá ngôi sao lạ đến  thế? Câu trả lời rằng: họ là nhà chiêm tinh, là đạo sĩ ưa thích nghiên cứu và khám phá, đã từng đọc kinh thánh của người Do Thái nên biết Đấng Thiên Sai sắp xuất hiện ở đâu. Do đó, các ông đã dõi theo ngôi sao mà tìm đến với Người. Và để có thể xác định được họ đến từ đâu, dựa vào lễ vật họ mang theo là những đặc sản của xứ A-ba-ri nên người ta đoán các ngài từ xứ A-ba-ri mà đến. Đến thế kỷ VIII, có người còn kể rõ tên của ba vị đạo sĩ ấy là: Melchior, Balthezar, Gaspar đại diện cho ba châu lục bấy giờ là Châu Âu, châu Á và châu Phi[1].

Việc ba nhà chiêm tinh lặn lội từ Phương Đông đến Giê-ru-sa-lem để tìm kiếm Đức Vua dân Do thái mới sinh cho chúng ta thấy được sự mong chờ đến dường nào của họ về một vị Vua xuất hiện để lãnh đạo dân chúng. Sự khát khao ấy khiến họ phải tìm cho kỳ được, vì thế, họ đã ra đi và đã tận mắt thấy Hài Nhi Giê-su nằm trong máng cỏ cùng với bà Maria – Mẹ của Người. Khi thấy thế, họ vô cùng vui mừng, liền sấp mình cung kính bái lạy Người. Việc nhận ra Đấng Thiên Sai trong hình hài của một trẻ thơ cho thấy các vị đạo sĩ là những người có tâm hồn thanh sạch và thành tâm muốn được thấy Chúa. Do đó, những khó khăn và sự mơ hồ khi theo dấu “vì sao của Người” đã không cản bước được họ trong hành trình kiếm tìm Ngôi Hai Con Thiên Chúa. Những mong ước và khao khát chính đáng ấy của các nhà chiêm tinh đã được đền đáp khi họ tìm và gặp được Hài Nhi. Chính trong biến cố này, Thiên Chúa đã hiển linh – Ngài đã tỏ cho các vị đạo sĩ thấy được sự linh thánh bởi các ông đến để được “bái lạy Người” với một thái độ khiêm tốn, yêu mến và thành tâm, chứ không phải tìm Người với ý đồ tiêu diệt và gây sự chết chóc như vua Hê-rô-đê. Chính sự ích kỷ, ham quyền lực và mù quáng đã khiến vua Hê-rô-đê không nhận ra và không thể gặp được vị Vua đích thực đã đến và đang ngự giữa họ – vị Vua đem lại hoà bình thịnh vượng cho dân Ít-ra-en.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đến với Chúa bằng một thái độ nào? Ngày hôm nay, may mắn hơn các đạo sĩ khi xưa, chúng ta không còn phải đi tìm Chúa trong mơ hồ và xa xôi, nhưng chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi hơn để tìm gặp Thiên Chúa, dưới ánh sáng Tin Mừng, qua các giờ cầu nguyện hàng ngày, nhất là khi tham dự Thánh lễ, chúng ta thực sự đã tìm thấy và được đụng chạm tới thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô. Nhưng điều đó phải luôn đi kèm với một thái độ khiêm tốn và một tâm hồn muốn tìm biết Ngài như ba nhà đạo sĩ Phương Đông chứ không phải tìm đến Chúa vì sự ích kỷ và cầu lợi như vua Hê-rô-đê, vì nếu thế, chúng ta không bao giờ thấy và không thể nhận ra Ngài. Ngoài thái độ cần có, chúng ta cũng phải có những “món quà” rất cần thiết và ý nghĩa để dâng Chúa. Nếu như khi xưa, các đạo sĩ dâng Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược, thì ngày nay, chúng ta có thể dâng lên Ngài tấm lòng của mình qua sự cảm thông và yêu thương người nghèo khổ, trẻ em không nhà, không cha mẹ, người đang đau đớn vì những căn bệnh hiểm nghèo. v.v. Thiết tưởng, đây sẽ là những món quà đủ làm Hài Nhi Giê-su ấm lòng trong mùa đông giá lạnh

Lễ Hiển linh hôm nay là biến cố Thiên Chúa bày tỏ cho con người về chính Ngài, đó là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa đã đến với con người và con người được mời gọi nhận ra Ngài nơi Hài Nhi Giêsu. Như các nhà đạo sĩ Phương Đông, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi lên đường đến với Hài Nhi Giê-su, biết mau tìm đến với Chúa khi đã được Ngài tỏ cho dấu hiệu nhận biết ngày giờ Chúa đến. Thiên Chúa thường đến trong cái bất ngờ của những sự kiện diễn ra trong cuộc sống thường ngày, nhưng con người đâu nhận ra, vì những yếu đuối, tội lỗi, bất toàn, đôi khi còn nhen nhúm tư tưởng xấu xa của Hê-rô-đê.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết không ngừng tìm kiếm Chúa với tấm lòng yêu mến và thanh sạch như ba đạo sĩ khi xưa; đồng thời, biết gạt bỏ đi những nhỏ nhen ích kỷ của vua Hê-rỏ đê khi đến với Chúa hầu chúng con có thể gặp được Chúa, thấu hiểu và am tường ý muốn của Ngài trong từng phút giây cuộc sống, để làm cho cuộc sống này trở nên xinh đẹp và đáng mến hơn. Amen.

Nt: Têrêsa Phạm Thị Vân

[1] Xem trong http://conggiao.info/tro-nen-anh-sao-giup-luong-dan-nhan-biet-chua-d-65651

Share167Send

Bài viết liên quan

Mở rộng trái tim

Thủy chung

Đồng lúa chín vàng – Bạn sẵn sàng chưa?

Cứ ở yên

Là môn đệ

Khi yếu đuối trở thành sức mạnh – Câu chuyện Phêrô & Phaolô

Lần dò

Phải được tìm lại

Thành tựu lớn nhất

Những bài viết mới nhất

Mở rộng trái tim

Thủy chung

Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi Đa Minh Bùi Chu 2025: Dám Yêu – Dám Bước

Chuyện của trái tim – số 4

Đồng lúa chín vàng – Bạn sẵn sàng chưa?

Mùa hè có vị gì?

Cầu nguyện cho các Tập sinh và các em trong giai đoạn tìm hiểu ơn gọi

Cứ ở yên

Là môn đệ

Khi yếu đuối trở thành sức mạnh – Câu chuyện Phêrô & Phaolô

Khu vực Miền Nam: Thường Huấn và Tĩnh Tâm Năm 2025

Lần dò

Cùng Mẹ an cư

Phải được tìm lại

Cùng Bố vi vu

Bác sĩ Thánh Tâm

Thành tựu lớn nhất

Chuyện của trái tim – số 2

Phân định

Rồi ra sẽ thế nào

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com