CHÚA VÔ HÌNH NHƯNG KHÔNG VÔ TÌNH (Ga 3, 16-21)
Mỗi khi nhìn lên thánh giá chúng ta thấy gì? Có phải chúng ta thấy một thân hình bầm dập, loang nổ những vết đòn và một trái tim bị đâm thâu? Chúng ta tự hỏi: “Vì ai mà Người phải chịu nhục hình như vậy? Câu trả lời chắc chắn đó là, vì chúng ta. Thật vây, vì yêu thương chúng ta mà Chúa đã chịu khổ hình, chịu chết trên thập giá. Câu nói “Thiên Chúa vô hình nhưng không vô tình” gợi cho chúng ta những suy tư và những cảm nghiệm về Thiên Chúa.
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Gioan đã quả quyết rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). “Thế gian”- là tất cả những gì thuộc đối tượng tình yêu của Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người và vì không muốn họ phải hư mất, Thiên Chúa đã trao ban Người Con duy nhất của mình để những ai tin vào Người Con ấy thì sẽ được cứu độ (Ga 3, 17-18). Đỉnh cao của Tình yêu đó chính là sự hiến thân của Chúa Giêsu trên thập giá. Nhờ hiến lễ tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại, chúng ta được thông phần vào sự Phục sinh vinh quang của Đức Giêsu. Tuy nhiên, để lãnh nhận ơn cứu độ, chúng ta phải tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Tin là bám chặt vào Chúa, tin là buông mình cho sự quan phòng của Chúa. Tin không có nghĩa là dừng lại ở lý trí nhưng phải được thể hiện qua hành động. Thực vậy, “đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 26).
Nhìn lại hành trình cuộc đời của mình, có lẽ chúng ta nhận ra rằng, đã nhiều lần chúng ta không đón nhận tình yêu của Thiên Chúa; chúng ta sống thờ ơ, lãnh đạm với Người. Nhiều lần, chúng ta mới chỉ tin Chúa trên môi miệng mà chưa thể hiện bằng hành động. Chúng ta chấp nhận ở lại trong bóng tối, ở lại trong những tham vọng bất chính, và chưa sống trong sự thật. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy đem ra ánh sáng những gì còn ẩn khuất trong tâm hồn mình với tâm tình tin yêu và phó thác. Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Người vì Người luôn cảm thông và thấu hiểu những khó khăn, gian nan mà chúng ta đang trải qua. Ân sủng của Chúa sẽ giúp chúng ta không còn so đo tính toán cho bản thân mình mà ngược lại quyết liệt hơn trong việc dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em.
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin và tăng thêm lòng mến Chúa trong con để con luôn biết đem ánh sáng Chân lý đến với mọi người. Amen.
Bích Loan Tv II