Trong hành trình ơn gọi có nhiều giai đoạn khác nhau và mỗi một giai đoạn là một bước tiến mới trong đời Dâng hiến. Ngày hôm nay có thể nói là ngày hạnh phúc và tuyệt vời đối với tôi. Vì đó là ngày tôi được khoác lên mình tấm áo Dòng – tấm áo tình yêu.
Với tôi, tấm áo Dòng là tấm áo tình yêu hay đó còn là chiếc váy cưới, bởi nó được thêu dệt từ những sợi chỉ là tình yêu tháng ngày của tôi với Đức Kitô. Ngày hôm nay, tôi nhận áo Dòng qua tay Bề trên như dấu chỉ tình thương của Chúa qua Mẹ Hội Dòng. Mặc áo Dòng trên mình như là lời nhắc nhở từ nay tôi phải bỏ đi con người cũ để mặc lấy con người mới là Đức Kitô, nghĩa là phải từ bỏ tội lỗi để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn ở mọi phương diện. Vì yêu, Chúa đã khoác lên tôi tấm áo tình yêu trắng tinh tuyền nên tôi có bổn phận và trách nhiệm giữ chiếc áo đó không chỉ là bên ngoài nhưng là bên trong linh hồn mình, để một ngày kia khi ra trước tòa Đấng Tình Quân, tôi được dẫn vào dự tiệc cưới với Người.
Tôi cũng nhắc nhở mình phải luôn biết trân quý và giữ gìn tấm áo Dòng vì để có thể được khoác tấm áo ấy trên mình như ngày hôm nay, đã có biết bao hy sinh của cha mẹ và còn nhờ lời cầu nguyện, sự giúp đỡ âm thầm của biết bao người. Hơn nữa, đó còn là sự cố gắng nỗ lực của bản thân tôi trước biết bao cám dỗ gọi mời, biết bao khó khăn trong đời sống. Dẫu biết rằng “Áo Dòng không làm nên thầy tu” nhưng tôi tin rằng, tấm áo Dòng sẽ giúp tôi ý thức hơn về đời sống ơn gọi của mình, để từ đó, tôi sẽ quyết tâm hơn và có thể trung thành theo Chúa đến cùng.
Giây phút khoác lên mình tấm áo Dòng cũng là giây phút cánh cửa của năm Tập thánh được mở ra. Đây chính là năm hồng ân để tôi được kết hợp mật thiết với Chúa hơn và cũng là năm tôi tập sống thánh hơn để qua đó, tôi có thể phản chiếu vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa.
Áo Dòng cũng giúp tôi ý thức hơn về các nhân đức phải có ở người nữ tu, vì đó là dấu chỉ của sự tận hiến cho Thiên Chúa, biểu hiện sự giản dị, khiêm tốn và khó nghèo. Đặc biệt, là một Tập sinh mang trên mình tu phục của Dòng Đa Minh, tôi lại càng có bổn phận phải sống theo linh đạo của Dòng mà thánh Tổ phụ truyền lại là luôn biết nói với Chúa và nói về Chúa để rao truyền danh Thánh của Ngài khắp nơi.
Giờ đây tôi đã chính thức trở thành một Tập sinh, tôi luôn ý thức rằng mình phải dấn thân hơn, biết siêng năng kết hợp với Chúa qua việc tham dự Thánh lễ, các giờ kinh nguyện, các giờ chầu và những giây phút cầu nguyện riêng, v.v. Tôi cũng không quên bổn phận cầu nguyện cho Hội thánh, Hội dòng, cho Gia đình và tất cả những người đã giúp đỡ để tôi có được như ngày hôm nay.
Lạy Chúa khi mặc bộ áo Dòng, con đã nhận ra được giá trị của tấm áo tình yêu, không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà thôi, nhưng nó còn nhắc nhở con thật nhiều điều. Mỗi khi con khoác lên mình tấm áo này, xin Chúa hãy giúp con nhớ lại giây phút con được lãnh nhận để con có thể đưa ra những quyết tâm sống cho lý tưởng tu trì hơn và để con có thể sống trung thành với Chúa hơn. Xin Chúa cũng khoác vào con ân sủng và sức mạnh của Chúa, để trong năm Tập thánh này, con có thể sinh nhiều hoa trái cho Giáo hội, cho Hội dòng và đặc biệt là phần rỗi linh hồn con.
Muối cho đời – Tv I