Đúng hẹn lại về, 11 em Tập viện II thi hành sứ vụ đã trở về cộng đoàn nhà Mẹ Tu viện Trung ương từ chiều ngày 30.9 – 01.10. 2020 để mừng lễ thánh Bổn mạng Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngày lễ Bổn mạng năm nay trùng vào Tết Trung thu. Sau những giây phút gặp gỡ quý Dì và quý Chị em trong Tu viện. Các em đã cùng vui Tết trung thu và mừng lễ thánh Bổn mạng qua các tiết mục văn nghệ tại Hội trường của Hội Dòng.
Buổi văn nghệ vui Tết trung thu khép lại, các em đã có những giây phút sốt mến bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong nửa giờ ngắn ngủi này, các em được gợi ý nhìn lại tương quan của mình với Chúa trong vai trò của một Tập sinh. Tự mỗi người xem mình đã biết Chúa Giêsu – Đấng mình đang hằng ngày theo sát như thế nào. Qua đó, chị em được tiếp tục mời gọi xem mình đã biết gì về Chị Thánh Têrêsa bổn mạng. Sau những giây phút bên Chúa, chị em được ngồi lại bên nhau để cùng thưởng thức sự hiện diện của nhau, cùng nhau chia sẻ tình thân của gia đình Tập viện, và chúc mừng nhau bằng những tràng pháo tay, những lời ca tiếng hát, và cả những cái bắt tay thân mật chan chứa tình chị em.
Hồng ân Chúa lại tiếp tục tuôn đổ trên từng thành viên gia đình Tập viện trong thánh lễ tạ ơn vào lúc 5h15 ngày 01.10.2020. Thánh lễ được cử hành thật trang trọng, sốt sắng với sự hiện diện của 31 Tập sinh, cùng sự hiệp thông của Dì Bề trên, Dì phó Bề trên, quý Dì trong Ban cố vấn, và toàn thể quý Dì và chị em trong cộng đoàn nhà Mẹ Tu viện Trung ương.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Vinh sơn Đinh Minh Thỏa đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, và xin thánh Têrêsa quan thầy cầu bầu cùng Chúa cho mỗi Tập sinh biết theo gương người sống xứng đáng với ơn gọi của mình.
Trong bài giảng, ngài còn nhấn mạnh đến đời sống, linh đạo của thánh Têrêsa là nên thánh theo con đường thơ ấu thiêng liêng, đó là cầu nguyện một cách đơn sơ giản dị, nói tất cả với Chúa như một người cha, người mẹ, người bạn vì đó là con đường lên thánh dễ dàng nhất. Và ước mong mỗi Tập sinh biết sống tinh thần thơ bé theo gương thánh quan thầy để luôn có Chúa trong tâm hồn.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một em đã đại diện cho các Tập sinh cảm ơn Cha giáo, quý bề trên và chị em trong cộng đoàn đã luôn cầu nguyện, yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất để các em được huấn luyện bản thân theo tinh thần Dòng Đa Minh. Sau đó, chị em đã cùng nhau lưu lại những tấm hình trong ngày lễ thánh Bổn mạng.
Mừng lễ thánh Bổn mạng xin cho các em Tập sinh luôn biết học hỏi và noi theo gương sống của chị thánh để nên thánh mỗi ngày bằng con đường tình yêu, như người con thơ bé đặt trọn niềm tin và phó thác hoàn toàn cho tình yêu Thiên Chúa.
Ban văn hoá Hội Dòng